Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên – Ngày 24/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,1-9″]

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

MỞ LÒNG CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA

“Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mt 13,3).

Hôm nay chúng ta được mời gọi đến với sự diễn giải về dụ ngôn người gieo giống. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện nói về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau nên chúng cũng đem lại những hiệu quả khác nhau. Bốn loại đất đại diện cho bốn hạng môn đệ, là những người đều đã nghe Lời Chúa. Lời đó là Lời Tin Mừng của Đức Giêsu. Lời ấy là chính hạt giống được gieo vào mảnh đất tâm hồn mỗi người, bất kể họ là ai và sống ở thời đại nào. Chỉ có một loại hạt giống như nhau, cũng như chỉ có một người gieo. Kết quả khác nhau là tùy vào chất lượng của đất, chất lượng của mảnh đất tâm hồn.

Chính Chúa Giêsu đã ngỏ lời với tất cả mọi người không phân biệt một ai. Người cũng giống như người đi gieo giống, chỉ biết gieo vãi hạt giống và hạt giống được gieo vãi khắp mọi nơi. Người gieo giống lên đường, ông không quản ngại khó khăn vất vả. Ông không ưu tiên lựa chọn một loại đất duy nhất nào. Ông cũng không nản lòng, nếu có những hạt giống rơi “bên vệ đường, trên đá sỏi và trong bụi gai”.

Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa đến trong trần gian. Thiên Chúa biết loài người sẽ lãng phí thật nhiều ân huệ của Người, nhưng Chúa vẫn vung tay phân phát rộng rãi. Nếu Chúa so đo tính toán thì hoàn cảnh con người sẽ ra sao? Nhưng Thiên Chúa của chúng ta không bao giờ lại hành động như thế. Lòng quảng đại và xót thương của Thiên Chúa giúp cho con người vững tâm và tin tưởng trọn vẹn nơi Người. Thiên Chúa không bao giờ rút lại lòng xót thương ấy, chỉ con người mới chọn lựa cộng tác với ơn Chúa hay chối từ, và không để cho lòng thương xót ấy phát triển mạnh mẽ trong con người mình.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại “mảnh đất tâm hồn” của mình. “Mảnh đất” đó đang là mảnh đất vệ đường, sỏi đá, đầy bụi gai hay là một mảnh đất tốt? Ta có để cho Lời Chúa triển nở trên “mảnh đất hồn” ta không? Đôi khi ta quên bẵng mùa gặt đời mình, chẳng lo chăm chút cho mảnh đất ấy, nên những hạt giống Lời Chúa chẳng còn cơ hội để nảy sinh trong lòng ta nữa.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con dọn dẹp, cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn, để tâm hồn chúng con mỗi ngày một bớt chỗ cho thế gian và nhiều chỗ hơn cho Thiên Chúa. Amen

[/loichua]

Comments are closed.