Thứ Tư Tuần XV Thường Niên – Năm C – Ngày 16/07/2025

Lời Chúa: Mt 11,25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.

Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

TÌM KIẾM THIÊN CHÚA TRONG SỰ BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25).

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay vang lên như một khúc ca ngợi khen đầy lòng tri ân: “Con xưng tụng Cha… vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” Ở đây, Chúa Giêsu không bài xích trí tuệ, nhưng Người mặc khải cho chúng ta một chân lý quan trọng của Nước Trời: ai muốn thực sự biết Thiên Chúa thì phải trở nên bé mọn – khiêm nhường, đơn sơ, cởi mở và sẵn sàng đón nhận.

Người “khôn ngoan và thông thái” mà Chúa nói tới không chỉ là những bậc học giả uyên bác, mà còn là hình ảnh của những người tin vào sự hiểu biết và quyền lực của chính mình, đến mức không còn mở lòng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trái lại, “những kẻ bé mọn” chính là những tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, biết mình cần được dạy dỗ, cần được hướng dẫn, và luôn khao khát chân lý từ Thiên Chúa. Đó là những người mà Chúa Giêsu đã từng nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Lý do khiến Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn không phải vì họ xứng đáng hơn, mà đơn giản vì họ mở lòng ra để đón nhận. Họ sẵn sàng để cho Thiên Chúa dạy dỗ, hướng dẫn và dẫn bước họ đi vào mầu nhiệm sự sống. Những người như thế, dù không có học vị cao hay địa vị lớn, vẫn có thể hiểu được những điều sâu nhiệm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Ở phần sau của đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.” Điều này cho thấy mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con là tuyệt đối thân mật, và chỉ nhờ vào Chúa Con – Đức Giêsu Kitô – chúng ta mới có thể bước vào mối tương quan thân tình ấy. Chính Chúa Giêsu là “con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), là cánh cửa duy nhất dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Nhưng cánh cửa ấy chỉ mở ra cho những ai có lòng tin khiêm tốn và chân thành. Chúng ta đang sống trong một thế giới chuộng thành công, khôn ngoan, và năng lực cá nhân. Nhưng chính trong bối cảnh đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu càng vang lên như một thách thức: “Hãy trở nên bé mọn.” Không phải là thụ động hay yếu đuối, nhưng là một sự từ bỏ cái tôi tự mãn để phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Như Đức Maria xưa kia đã thưa lời “xin vâng” cách đơn sơ, dù không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, nhưng vẫn tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho quyền năng và tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải những điều cao sâu cho những tâm hồn bé mọn. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường và đơn sơ, biết từ bỏ sự tự mãn để mở lòng đón nhận Lời Chúa mỗi ngày. Xin ban cho chúng con niềm tin đơn thành, để qua mọi biến cố trong cuộc sống, chúng con luôn nhận ra bàn tay yêu thương của Cha và bước theo Chúa với trọn niềm tín thác Amen.

Comments are closed.