Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên – Ngày 17/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11,25-27″]

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA SOI SÁNG

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chứa đựng lời cảnh báo rằng lòng kiêu ngạo có thể ngăn cản chúng ta khỏi tình yêu và hiểu biết về Chúa. Điều gì khiến chúng ta ngu dốt và mù quáng trước những điều của Chúa? Chắc chắn là lòng kiêu ngạo về mặt trí tuệ, sự lạnh lùng của trái tim và sự cố chấp của ý chí ngăn cản Chúa và vương quốc của Ngài. Lòng kiêu ngạo là gốc rễ ảnh hưởng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta phạm tội. Đầu tiên, nó chế ngự trái tim, khiến nó lạnh lùng và thờ ơ với Chúa. Nó cũng đóng chặt tâm trí trước lẽ thật và sự khôn ngoan của Chúa dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu đối chiếu sự kiêu ngạo trí thức với sự đơn sơ và khiêm nhường như trẻ thơ. Những người có trái tim đơn sơ giống như “những đứa trẻ” theo nghĩa là họ nhìn nhận một cách thuần khiết mà không giả vờ và thừa nhận sự phụ thuộc và tin tưởng của mình vào người vĩ đại hơn, khôn ngoan hơn và đáng tin cậy hơn. Họ tìm kiếm một điều tốt đẹp nhất là chính Thiên Chúa. Tâm hồn đơn sơ đi đôi với khiêm nhường, nữ hoàng của các nhân đức, bởi vì lòng khiêm nhường hướng tâm hồn về ân sủng và sự thật. Cũng như sự kiêu ngạo là cội rễ của mọi tội lỗi và sự ác, thì khiêm nhường là mảnh đất duy nhất để ân sủng của Thiên Chúa có thể bén rễ. “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban hồng ân cho người khiêm nhường” (Cn 3,34). Chỉ những người có lòng khiêm nhường mới có thể nhận được sự khôn ngoan và hiểu biết thực sự về Thiên Chúa và đường lối của Ngài.

Chúa Giêsu đưa ra một lời tuyên bố mà không ai dám đưa ra: Ngài là sự mặc khải hoàn hảo của Thiên Chúa. Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha của mình một cách cá nhân. Nhìn thấy Chúa Giêsu thế nào là nhìn thấy Thiên Chúa như thế ấy. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm sâu sắc và khao khát con người. Ngài yêu thương họ đến mức hiến mạng sống mình trên Thập Giá vì họ. Chúa Giêsu là sự mặc khải của Thiên Chúa – một Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách trọn vẹn, vô điều kiện và hoàn hảo. Chúa Giêsu cũng hứa rằng Thiên Chúa Cha sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Người. Liệu tôi có đủ khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa dạy?

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con tấm lòng khiêm tốn đơn sơ để chúng con biết đón nhận Lời Chúa và để cho Lời của Ngài thấm đẫm vào tâm hồn của mình. Từ đó, chúng con dám sống cho Tin Mừng của Chúa trong đời sống hằng ngày.

[/loichua]

Comments are closed.