Lời Chúa: Mt 18, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.”
“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.”
“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”
SỬA LỖI VÀ HIỆP THÔNG
“Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó” (Mt 16, 15).
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống hai chiều kích quan trọng không thể thiếu trong hành trình nên thánh trong đời sống cộng đoàn. Đó là hiệp hành với nhau trong đời sống nhân bản, cụ thể trong việc đón nhận và sửa lỗi cho nhau và hiệp hành với nhau trong đời sống thiêng liêng, hiệp thông với Chúa và với nhau trong đời sống cầu nguyện.
Con người nhân vô thập toàn, sống chung ắt sẽ có đụng. Việc mỗi người mắc lỗi trong đời sống cộng đoàn là lẽ thường tình và dường như không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc sửa lỗi cho nhau để cùng nhau thăng tiến lại là một chuyện khác. Hôm nay, chúa Giêsu mời gọi người môn đệ theo Chúa phải là người nhận ra và sửa dạy người anh em trong cộng đoàn khi họ mắc lỗi “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó”. Lệnh truyền “hãy đi” cho thấy được rằng: người môn đệ không được bao che, dung túng lỗi lầm của người khác; nhưng là can đảm nhận ra và góp ý giúp đỡ người anh em mình hoàn thiện. Mục đích của việc sửa dạy không chỉ đơn thuần là chỉ ra lỗi sai, để lên án, chỉ trích những sai lầm hay để khinh khi hạ nhục người khác, nhưng để “lợi được người anh em”. Là người Mục Tử nhân lành, Chúa không muốn phải mất một con chiên nào trong đoàn chiên của Chúa; Chúa muốn tất cả được sống và sống dồi dào.
Không dừng ở đó, việc sửa lỗi nhau không dừng ở chiều kích cá nhân, nhưng còn hướng đến chiều kích cộng đoàn. Sửa lỗi để được lợi người anh em đã là tốt và Chúa còn muốn đời sống người môn đệ phải tiến đến sự hiệp thông với nhau trong tinh thần và trong đời sống cầu nguyện. Trong cộng đoàn, Chúa muốn người môn đệ của Chúa phải cùng “hiệp lời cầu xin”, cùng nhau chung sống và cùng nhau cầu nguyện. Chúa muốn hiện diện trong cộng đoàn, cùng đồng hành với cộng đoàn các môn đệ của Chúa “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy (Mt 18, 20)” và “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa mời gọi chúng ta khi sửa lỗi thì hãy sửa lỗi trong Chúa và khi hiệp lời cầu xin thì cầu xin trong Chúa.
Trong đời sống cộng đoàn, nhiều khi chúng ta thường muốn sửa dạy người khác nhưng chúng ta cũng quên rằng chúng ta cũng cần được Chúa sửa dạy. Qua việc sửa sai người khác chúng ta cũng phải cần chân nhận rằng chúng ta cũng mang thân phận mỏng dòn yếu đuối và nhiều khiếm khuyết bất toàn. Trong cái nhìn đức tin, mỗi người là một món quà Chúa ban cho chúng ta để giúp chúng ta trở nên hoàn thiện và thánh hơn. Nên thánh là một hành trình chứ không đơn thuần là một giây phút bột phát của cảm xúc. Trên hành trình đó, chúng ta là khí cụ Chúa dùng để giúp những người anh chị em chúng ta nên thánh và người khác cũng những hồng ân mà Chúa gửi đến để hoàn thiện chúng ta và thánh hoá cộng đoàn nơi ta đang sống.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con là những người môn đệ theo Chúa “hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Xin cho chúng con luôn biết mặc lấy tâm tình của Chúa, luôn hiền lành và khiêm nhường trong cung cách đối xử với anh chị em của con, và dám hạ cái tôi mình xuống để lắng nghe những góp ý chân thành của anh chị em hầu mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Amen