Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên – Ngày 26/02/2025

Lời Chúa: Mc 9,38-40

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

 

CÁI NHÌN MỚI

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40).

Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự phán xét và chia rẽ. Những khác biệt về quan điểm, cách sống kèm theo thái độ hẹp hòi và ích kỷ đôi khi trở thành lý do khiến chúng ta dựng nên những bức tường ngăn cách giữa mình và người khác. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về chính cái nhìn của mình: liệu chúng ta đang nhìn người khác bằng ánh mắt khoan dung, yêu thương như Chúa Giêsu, hay chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích và định kiến cá nhân?

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại có mấy người đã dùng danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, nhưng họ không thuộc nhóm các môn đệ, khiến các môn đệ tỏ thái độ bực tức xin Chúa Giêsu trách phạt. Chúa Giêsu tỏ thái độ khoan dung: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn phê phán cái nhìn hẹp hòi, phe nhóm và độc quyền nơi các môn đệ. Không ai có quyền và không cộng đoàn nào được phép tự dành cho mình quyền sở hữu Thiên Chúa và sở hữu Tin Mừng. Không một lý do hoặc một nguyên tắc nào cấm cản con người đến với Thiên Chúa và lãnh nhận các ân huệ của Ngài. Tin Mừng dành cho hết mọi người, không trừ ai và vì thế mọi người đều có quyền và có trách nhiệm đón nhận và truyền rao.

Cái nhìn hẹp hòi, phe phái và ích kỷ nơi các môn đệ năm xưa chắc hẳn cũng đang tồn tại nơi mỗi người chúng ta. Đôi khi, vì định kiến hoặc lòng tự cao, chúng ta dễ dàng phán xét người khác hay khước từ những ai không cùng quan điểm. Chúa Giêsu mong ước chúng ta, những Kitô hữu không những phải có tinh thần phục vụ khiêm tốn, nhưng còn phải hết sức cởi mở, bao dung, hợp tác với người khác trong công việc loan báo Tin Mừng. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy một con người mới” (Ep 4,23). Cái nhìn mà Chúa muốn ở đây là cái nhìn yêu thương như Chúa đã nhìn Phêrô hay Maria Mađalêna, để từ đó chúng ta biết cảm thông với anh chị em, biết đón nhận những khác biệt và biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đó cũng là cái nhìn của đức tin, để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, nhận ra được những điểm tốt nơi người khác cho dù họ không cùng quan điểm với ta. Nhờ đó, chúng ta có thể sống liên đới, hiệp thông và cộng tác với mọi người để cùng nhau xây dựng Nước Chúa ngay tại trần gian này.

Lạy Chúa, xin ban cho đôi mắt đức tin của chúng con được sáng, để chúng con luôn luôn nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, nhờ đó chúng con biết sống yêu thương nhau hơn, hầu xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.

 

Comments are closed.