Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên – Ngày 22/05/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9, 37-39″]

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán:

“Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

MIỄN LÀ ĐỨC KITÔ ĐƯỢC RAO GIẢNG

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. (Mc 9, 39)

Trong thư gửi cho ông Philípphê, thánh Phaolô tông đồ cho biết trên đường đi loan báo Tin Mừng, ngài đã thấy trong cộng đoàn có những người rao giảng về Đức Kitô vì ý ngay lành nhưng cũng có những người làm vì lòng ganh tị và tranh chấp – bởi vì, họ ưa tranh giành và không có lòng ngay; họ làm như thế tưởng là sẽ làm khổ thánh Phaolô khi ngài đang tù đày. Nhưng đối với thánh Phaolô, dù loan báo Tin Mừng với bất kỳ ý gì cũng chẳng sao, điều quan trọng nhất là Đức Kitô được rao giảng. (Pl 1, 15-18)

Bài Tin Mừng hôm nay thật ngắn và thoạt nghe qua, chúng ta thấy dường như việc làm của thánh Gioan khi ngăn cấm người không theo Chúa Giêsu, vì họ đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, là rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta lại nhận thấy một não trạng của sự cục bộ và có tính bè phái nơi

sự cấm đoán của thánh Gioan. Chắc hẳn, thánh Gioan đang muốn bảo vệ uy tín của Chúa Giêsu không bị người khác lợi dụng, nhưng ý thánh Gioan cũng là giữ đặc quyền của những người theo Chúa.

Khi Chúa Giêsu biết việc làm của thánh Gioan, Ngài đã giúp vị tông đồ hiểu rộng hơn việc ông đang làm. Đó là việc không cần thiết vì “chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”. Cũng vì, “ai không chống đối các con là ủng hộ các con”. Điều này giúp ta hiểu về

tư tưởng thánh Phaolô là miễn sao Đức Kitô được rao giảng – Tin Mừng được loan báo.

Chúng ta có thể làm gì và đã làm gì để cho Đức Kitô được rao giảng, để cho mọi người nhận biết Tin Mừng? Không phải ai trong chúng ta cũng giống như các Tông Đồ, hay như thánh Phanxicô Xaviê đã đi hàng ngàn cây số để rao giảng Tin Mừng cho những người, những dân tộc chưa nhận biết Chúa. Nhưng chúng ta có thể trong bổn phận, trong ơn gọi của mình mà loan báo Chúa Kitô cho những người xung quanh. Trong gia đình, cha mẹ có thể làm cho con cái nhận biết Đức Kitô bằng đời sống đạo đức và bằng tình yêu của họ dành cho con cái. Con cái có thể làm cho Đức Kitô được loan báo qua sự vâng phục, lòng thảo hiếu và sự giúp đỡ cha mẹ. Trong nơi làm việc – học tập,

mỗi người có thể làm cho những người xung quanh nhận biết Đức Kitô bằng thiện tâm của mình, bằng sự thành thực trong các công việc và trong việc học tập. Ở mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể làm cơ hội để Đức Kitô được rao giảng.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn mang lấy tâm tình của thánh Phaolô “miễn là
Đức Kitô được rao giảng” để nhắc nhở chúng con về căn tính của mình khi lãnh nhận bí tích
Rửa Tội, đó là sống ơn gọi làm chứng cho Chúa giữa đời. Và cũng là lời nhắc chúng con nhớ đến lệnh truyền của Chúa, “hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,19). Xin Chúa hằng ở bên và trợ giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.