Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên – Ngày 01/11/2024

Lời Chúa: Mt 5, 1-12

Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

 

CÁC THÁNH LÀ AI?

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12).

Phụng vụ Giáo Hội ngày mai mừng kính tất cả Các Thánh Nam Nữ trên trời. Chúng ta cùng tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi những con người bình thường vì các ngài đã đáp trả lời mời gọi của Chúa một cách trọn vẹn. Vậy các Thánh Giáo Hội mừng kính là ai?

Bài đọc 1, trích sách Khải Huyền cho thấy một số lượng đông đảo không thể đếm được họ đủ mọi thành phần, thuộc mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia, mình mặc áo trắng tay cầm cành lá thiên tuế (Kh 7,9), gia nhập vào đoàn rước của Nước trời để tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Con số đông đảo ấy cho thấy, Nước Trời không hề giới hạn hoặc loại trừ ai, trái lại tất cả mọi người đều có thể vào chung hưởng. Nhưng để được hiện diện ở đó thì phải là thánh. Nhiều người cho rằng không phải ai cũng là thánh được mà là những người đã được chọn hay được Chúa định trước, dĩ nhiên không phải nỗ lực chay tịnh, hy sinh hãm mình, hay lánh xa dịp tội. Thật ra đó là quan niệm, cách hiểu sai lầm. Khi nghiền gẫm kỹ hạnh các thánh, chúng ta sẽ nhận ra trong cộng đoàn ấy có những khuôn mặt rất ấn tượng như những người thu thuế, những cô gái điếm, những thanh niên mê đắm trong Danh – Lợi – Thú của thế gian, và không thể thiếu những tâm hồn thuộc trọn về Chúa ngay khi còn sống. Những con người ấy không phải họ đã được mặc định là thánh. Bởi họ cũng mang phận con người đầy giới hạn và yếu đuối, nhưng cái tuyệt vời của họ chính là biết đứng dậy và đi cùng với Chúa sau những lần vấp ngã. Hay có thể nói, các ngài đã sống trọn vẹn các mối phúc mà Chúa Giêsu căn dặn. Dẫu biết rằng các mối phúc của Chúa đưa ra hoàn toàn trái ngược với hạnh phúc của người đời, nhưng các ngài cảm nghiệm sâu sắc là hạnh phúc thật, hạnh phúc viên mãn chỉ có nơi Thiên Chúa. Vì thế các ngài đánh đổi tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh đến cùng để chiếm hữu hạnh phúc nơi Thiên Đàng. Thật vậy các thánh là những người sống triệt để Lời Chúa giảng dạy.

Gẫm suy Lời Chúa hôm nay, lời mời gọi nên thánh dành cho tất cả mọi người lại càng trở nên tha thiết hơn. Các mối phúc không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay câu chữ bề ngoài, mà phải được thấm nhuần và hiện thực trong cuộc đời mỗi người. Nhịp sống thường ngày là hành trình sống thánh. Chỉ cần một trái tim yêu thương của Chúa, một tâm hồn khiêm nhường và một lòng trung tín với Ngài là thuộc về cộng đồng các thánh. Không cần phải đưa ra những quyết định lớn lao, mà chỉ cần sống giây phút hiện tại với tình yêu tuyệt đối của Chúa. Hay có thể nói, khi nỗ lực sống các mối phúc ngay trong những giây phút của ngày sống là đang hiện hữu thực sự như Chúa. Hiện hữu như thế chúng ta không đơn độc nhưng là đang cùng cộng đồng các thánh tôn vinh Thiên Chúa và cùng các ngài giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên. Với tâm tình như thế, việc trở nên thánh không phải là điều xa vời hay là điều không thể.

“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh” (Đường Hy Vọng, số 978). Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mạng nên Thánh và nỗ lực sống tốt mỗi giây phút trong cuộc đời bằng cả tình yêu và lòng mến với Chúa và tha nhân.

 

Comments are closed.