Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C – Ngày 17/10/2025

Lời Chúa: Lc 12,1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà”.

Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

SỐNG THẬT

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình” (Lc 12,1)

Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày vừa qua, chúng ta đã được lắng nghe Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu lên án rất gay gắt lối sống của những người biệt phái và những nhà thông luật. Hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu hướng về các môn đệ và dặn dò các ông phải cẩn thận với lối sống ấy: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình”. “Sự giả hình” được dịch ra từ bản gốc tiếng Hy Lạp là ὑπόκρισις, còn có thể hiểu theo nghĩa là diễn viên kịch. Như vậy, khi sử dụng từ “giả hình” để nói về lối sống của người biệt phái, Chúa Giêsu dường như muốn ví người biệt phái giống những diễn viên trên sân khấu, họ cố gắng làm sao để thu hút được thị hiếu của khán giả qua sự diễn xuất theo kịch bản. Thế nhưng, dù họ có nhập tâm đến mấy, có thể hiện cảm xúc đến đâu thì đó cũng vẫn chỉ là vai diễn, hoàn toàn không phải là cuộc sống thật sự của họ. Vì thế, nếu để bản thân bị nhiễm lối sống giả hình, chúng ta sẽ biến cuộc đời thành sân khấu. Ở đó, chúng ta đóng kịch trước mặt Thiên Chúa, và sống giả tạo trước mắt mọi người. Thiên Chúa – Đấng là Sự Thật sẽ không bao giờ muốn chúng ta sống giả hình.

Lời Chúa hôm nay như muốn thúc giục chúng ta hãy can đảm sống thật giữa cuộc đời. Hãy tránh xa men biệt phái là nỗi sợ bị chê bai, là mong muốn được khen ngợi, hay cố gắng tìm cách thể hiện sao cho ra vẻ đạo đức trước mắt người khác. Sống thật không có nghĩa là: “tôi có sao thì tôi sống vậy, bất kể điều tôi làm là tốt hay xấu!” nhưng là sống thật theo thánh ý Chúa, là để ý Chúa được thể hiện nơi cuộc đời mình. Sống thật là bước đi dưới ánh mắt của Chúa, là để Chúa chạm vào những góc khuất sâu thẳm trong cõi lòng mình, để Chúa thanh luyện và làm cho ta nên hoàn thiện. Khi biết để cho Lời Chúa uốn nắn lương tâm và xây dựng được một đời sống nội tâm đủ sâu, chúng ta sẽ không còn phải bận tâm về việc người khác nhận xét mình thế nào. Vì điều làm nên giá trị của mỗi người không tùy thuộc vào một danh sách dài những thành tích đạt được, nhưng chúng ta có giá trị trước hết là vì được Chúa yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện, xin cho con mỗi ngày biết nhìn lên Chúa để nỗ lực sửa đổi bản thân và trong cuộc sống, biết chọn lựa những điều đẹp ý Chúa, hầu sống xứng đáng là con cái Chúa hơn. Amen.

Comments are closed.