Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên – Ngày 04/10/2024

Lời Chúa: Lc 10,13-16

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

 

CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” (Lc 10,15)

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 10,13-16), Chúa Giêsu quở trách những người cứng lòng tin, không đón nhận Tin Mừng. “Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (x. Tv 119,105), là lời hằng sống, thế mà, dù đã được nghe và chứng kiến các phép lạ Chúa làm nhưng những người ở Kho-ra-din và Bết-xai-đa đã chọn bưng tai bịt mắt, không chấp nhận giáo lý của Chúa. Và điều đó đồng nghĩa, họ chối bỏ ánh sáng chỉ đường, chối bỏ sự sống đời đời. “Khốn cho ngươi” là những lời tiếc nuối mà Chúa Giêsu đã dành cho những người cứng lòng tin, không sám hối khi nghe Tin Mừng. Trước đó, Chúa Giêsu cũng nhắc các môn đệ “vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón…anh em hãy giũ bụi chân lại” (x. Lc 13,10-11). Mặc dù, Tin Mừng đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai lắng nghe và thực hành mà thôi. Những người cố tình không tin hoặc chối bỏ Tin Mừng thì thật khốn cho người đó. Vào ngày sau hết, “ngươi tưởng được nâng lên tận trời ư? Không ngươi phải nhào xuống tận âm phủ” (Lc 10,15)

Cuộc sống con người là chuỗi những chọn lựa, có thể chọn điều này, bỏ điều kia, tùy theo lợi ích mà điều được chọn mang lại. Chọn lựa cũng là điều đòi buộc nơi người kitô hữu: “Chúa hoặc không”. Chọn Chúa làm gia nghiệp là sự khôn ngoan của người kitô hữu, bởi lẽ, chỉ mình Chúa Đấng tuyệt đối, vô thủy vô chung, là hạnh phúc đích thực không chỉ đời này mà cả đời sau. Bước theo Chúa, nhiều khi tưởng chừng như thiệt thòi, nhưng những thiệt thòi đời này làm sao sánh được những ân phúc mà Chúa ban vào ngày sau hết. Đối với những người không tin hoặc chối đạo, họ sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã chọn. Nỗi đau cùng cực nơi âm phủ của ông phú hộ trong dụ ngôn ‘người phú hộ giàu có và ông Lazarô nghèo khổ’ (x. Lc 16,19-31) là bài học điển hình cho những người không sống theo Tin Mừng. Mỗi người đều có sự tự do chọn lựa, và chắc chắn chúng ta đủ khôn ngoan để phân định điều nào đẹp ý Chúa, điều nào không. ‘Hạnh phúc viên mãn’ hay ‘khổ đau khốn cùng’ đều là quyết định chọn lựa ngay từ đời này của mỗi người. Do đó, chúng ta hãy khiêm tốn mở lòng để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, giúp ta bước đi trong vĩ đạo tình yêu của Chúa để ngày càng nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn mau mắn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, hơn nữa, tự mỗi người với ơn Chúa giúp không chỉ sống mà còn đem Chúa đến cho người khác. Và như thế, mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thiện bản thân hơn, ngày càng giống Chúa hơn và dễ thương hơn trong mắt mọi người. Đến độ, như thánh Phaolô đã thốt lên: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi”(Pl 1,21).

[/loichua]

Comments are closed.