Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên – Ngày 25/10/2024

Lời Chúa: Lc 12,54-59

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

 

NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

Đức Giê-su nói với đám đông: “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)

Trong cuộc sống đời thường, ông bà ta vẫn truyền lại cho thế hệ con cháu những kinh nghiệm đơn giản nhưng quí báu như cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi; Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm. Người Do Thái cũng vậy, xuất thân từ văn hóa du mục, họ cũng có những kinh nghiệm cần thiết để có thể nhận biết và đối diện với những hiện tượng tự nhiên: khi mây kéo lên ở phía tây, trời sẽ mưa; khi gió nồm thổi, trời sẽ nóng bức. Thế nhưng, dường như chỉ dừng lại ở đó, họ đã không nhận ra rằng thời đại Nước Thiên Chúa đang đến và những dấu chỉ thời đại, cụ thể là chính Chúa đang ở giữa họ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án những người Do Thái khi cho rằng với thế hệ này, cảnh sắc đất trời thì tỏ ra hiểu biết còn những dấu chỉ thời đại thì họ lại vô tư phớt lờ, thậm chí từ chối đón nhận, điều mà rất nhiều lần Chúa Giêsu chỉ nói với những người Pharisêu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu là chính Đấng Mêsia mà Kinh Thánh tiên báo đã đến, một dấu chỉ vĩ đại, dù họ đã nghe những lời rao giảng và chứng kiến nhiều phép lạ Người đã làm: cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11,5). Và như vậy, họ lựa chọn khước từ Tin mừng cứu độ Người mang đến. Việc nhận biết dấu chỉ thời đại thì quan trọng và cần thiết để người Do Thái hoán cải, chuẩn bị tâm hồn cũng như có những phương thế hành động thích hợp đáp lại với những đòi hỏi đạt đến ơn cứu độ.

Phần mình, phải chăng chúng ta cũng chưa quan tâm tìm kiếm những dấu chỉ thời đại ngang qua các biến cố, chúng ta vẫn thường phớt lờ những dấu chỉ này với nhiều lý lẽ. Có thể thấy chúng ta thường dễ cảm tạ Thiên Chúa khi gặp may mắn, thịnh đạt, thành công; nhưng cũng dễ bị cám dỗ để mất niềm tín thác vào Người trong những mất mát, thua thiệt, cụ thể trong thời gian của dịch covid – hay mùa bão lũ vừa qua. Lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái khi xưa cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng đừng để mình bị nhiễm thói giả hình. Người mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn lạc quan và tin tưởng trong mọi biến cố của đời sống dương thế. Như vậy, ngang qua những biến cố dù là niềm vui, nỗi buồn hay những thử thách, khổ đau, chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và sự nâng đỡ của Người. Mỗi biến cố xảy đến đều là dấu chỉ thời đại, vừa bày tỏ sự hiện diện cùng với những tác động yêu thương của Chúa, vừa mời gọi chúng ta tín thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin để có thể tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người trong mọi thử thách như Lời Chúa hứa: Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

 

Comments are closed.