Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên – Ngày 20/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 8,1-3″]

Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

MỘT GIÁO HỘI KHÔNG LOẠI TRỪ AI

“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh.” (Lc 8,1b-2a).

Thời xưa, nơi nhiều dân tộc cũng như cả người Do Thái đều có quan niệm trọng nam khinh nữ. Địa vị của người nữ trong xã hội gần như chạm đáy. Họ không có tiếng nói và những việc làm của họ thường không được xem trọng. Chúa Giêsu đã cho thấy Người không loại trừ những người phụ nữ nhưng trân trọng những đóng góp của họ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng mà Người đang thực hiện. Điều này cũng mở ra hình ảnh của một Giáo Hội không loại trừ ai.

Bài Tin Mừng thuật lại hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu nơi các thành phố và làng mạc. Cùng đi với Chúa có các Tông đồ và một thành phần đặc biệt là những người phụ nữ. Những người này theo Chúa và lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa và các môn đệ. Nếu đặt trong bối cảnh ngày nay, việc trợ giúp của những người phụ nữ cho công cuộc rao giảng là điều chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, thời Chúa Giêsu, điều này có thể xem là một cuộc cách mạng của Chúa. Dẫu biết địa vị của người phụ nữ trong xã hội Do Thái rất thấp, nhưng Chúa không hề xa lánh hay coi thường họ. Chính những người phụ nữ này đã theo Chúa đến chỗ Chúa chịu đóng đinh (Lc 23,49). Cũng chính họ đã theo Chúa đến nơi Chúa được mai táng (Lc 23,55). Họ cũng là những người đầu tiên ra thăm mộ vào sáng sớm (Lc 24,1-3). Đặc biệt họ là những người đầu tiên được thấy Chúa khi Chúa đã phục sinh. Sự hiện diện của những người phụ nữ đi theo Chúa và các Tông đồ cho thấy hình ảnh một Giáo Hội không có sự loại trừ bất cứ thành phần nào trong xã hội.

Giáo Hội vẫn luôn mời gọi mỗi người tùy theo khả năng của mình đóng góp cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Nhưng cũng có những người vì mặc cảm cho rằng mình yếu kém, nghèo khó, bệnh tật, chẳng thể giúp cho Giáo Hội. Thay vì nói Giáo Hội loại trừ họ nhưng chính họ lại tách mình ra khỏi Giáo Hội. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng vì cuộc đời chúng ta có bất toàn, kém cỏi về tri thức, vụng về trong cách ăn nói hay tội lỗi có ngập đầu và vẫn còn những tham sân si… mà tách mình ra khỏi Giáo Hội. Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta hơn người khác, có điều kiện hơn người khác mà kiêu căng, coi thường những đóng góp của người khác. Mỗi khi làm như thế là chúng ta đang loại trừ người khác ra khỏi Giáo Hội. Hãy noi theo gương Thầy Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, dẫu biết người phụ nữ trong xã hội Do Thái luôn bị coi thường và địa vị thấp kém, nhưng Chúa vẫn không chê bỏ hay coi thường họ nhưng đón nhận họ, thì chúng ta – những người được gọi là con cái của Chúa, con cái của Giáo Hội – chắc chắn cũng phải đón nhận tất cả mọi người.

“Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức mình là thành viên của Giáo Hội, để dù trong bất kì hoàn cảnh nào, chúng con cũng biết dùng hết khả năng hay địa vị của mình mà cộng tác tích cực với Giáo Hội trong công cuộc rao giảng Tin Mừng”.

[/loichua]

Comments are closed.