Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên – Ngày 26/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,18-23″]

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.

19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHÁM PHÁ MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).

Trái tim con người, một nội quan phức tạp và luôn thay đổi, có thể được sánh ví như một khu vườn bí ẩn. Tuy nhiên, không giống như một khu vườn hữu hình, trạng thái của địa hình nội tâm này thường không được nhìn thấy và khám phá. Dụ ngôn Người Gieo Giống trong bài Tin Mừng hôm nay cung cấp một công cụ phân định mạnh mẽ, thúc giục chúng ta xem xét: trái tim chúng ta là thửa đất nào?

Dụ ngôn kể về một người làm vườn đi gieo hạt giống, đại diện cho lời Chúa, trên các thửa đất khác nhau. Mỗi thửa đất biểu trưng cho một cách tiếp nhận Lời cách khác nhau. Vệ đường biểu tượng cho một trái tim đóng cửa trước lời Chúa. Sự xao nhãng và thờ ơ ngăn cản hạt giống bén rễ. Vùng đất sỏi đá đại diện cho một trái tim ban đầu chào đón thông điệp với sự nhiệt tình. Tuy nhiên, khi đối mặt với những thách thức, đức tin sụp đổ, giống như hạt giống trên nền đá phải vật lộn để bén rễ trong đất nông. Vùng đất đầy bụi gai mô tả một trái tim bị bóp nghẹt bởi những lo lắng trần thế. Những chiếc gai này, giống như những lo lắng, ham muốn và tài sản vật chất, tranh giành sự chú ý và ngăn cản hạt giống đức tin nảy nở. Như thế, việc nhận ra những chướng ngại này là điều cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Giống như một người làm vườn dọn cỏ để cây cối phát triển mạnh, chúng ta phải xác định và loại bỏ những xao nhãng cản trở sự phát triển tâm linh của mình.

Trạng thái lý tưởng là mảnh đất màu mỡ, một trái tim biết tiếp thu Lời Chúa. Nó cho phép hạt giống len lỏi sâu vào bên trong, tạo ra một mùa màng bội thu. Hình ảnh này là nguồn cảm hứng để vun đắp một trái tim tích cực luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Đọc Kinh Thánh thường xuyên, cầu nguyện và suy ngẫm là những công cụ thiết yếu để nuôi dưỡng mảnh đất màu mỡ này. Giống như một người làm vườn chăm sóc cây trồng của họ, bằng việc vun-trồng-chăm-bón, chúng ta phải dành thời gian và nỗ lực để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình.

Bằng cách nhận ra khu vườn vô hình nội tâm bên trong và tích cực canh tác để vun đắp mảnh đất tâm hồn sao cho màu mỡ, là chúng ta đã bắt đầu một hành trình biến đổi. Thông qua sự suy gẫm mỗi ngày, chúng ta có thể loại bỏ những chướng ngại, dọn dẹp sỏi đá, để nhờ đó, chúng ta có thể biến đổi trái tim mình từ những vệ đường hay vùng đất đá thành một khu vườn rực rỡ, sinh hoa kết trái, trở nên người mang Lời và rao truyền Lời cho những người xung quanh.

“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành giờ nhìn lại mảnh đất tâm hồn của chúng con. Xin cho chúng con biết ra công gắng sức để đào luyện và canh tân mảnh đất của mình, để khi mùa gặt tới, chúng con có thể hân hoan đón nhận những kết quả của vụ mùa, “hạt được gấp trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi”.

[/loichua]

Comments are closed.