Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên – Ngày 16/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 19,3-12″]

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

VÂNG THEO THÁNH Ý CỦA THIÊN CHÚA

“ Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6b).

“Thương nhau tạc một chữ tình/ Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau”. Câu ca dao này của người Việt Nam nói lên sự chung thủy sắt son trong đời sống hôn nhân gia đình: người chồng yêu thương người vợ và người vợ chung thủy với chồng mình. Điều này lại được nhấn mạnh khi Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định Hôn nhân Công Giáo là một bí tích, được Chúa Giêsu thiết lập, với đặc tính duy nhất và bất khả phân ly, chung thủy một vợ một chồng.

Hôm nay trong Tin Mừng của Thánh Matthêu, chúng ta bắt gặp một câu hỏi mang tính hiện sinh của người Pharisêu: “Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” (Mt 19,3). Chúa Giêsu liền trả lời với họ một cách minh nhiên trong hôn nhân: “họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Qua Lời xác quyết, Chúa Giêsu khẳng định rằng không thể “rẫy vợ” vì bất kỳ lý do nào bởi đó là thánh ý của Thiên Chúa. Người Pharisêu tiếp tục hỏi Chúa Giêsu vì họ đang tôn trọng luật Môsê: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” (Mt 19,7). Chúa Giêsu đã trả lời với họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mt 19,8).

Khi suy gẫm những điều này, chúng ta thấy rằng câu hỏi của những người Pha-ri-sêu ngày xưa lại mang tính hiện sinh của thời đại ngày nay. Chung quanh chúng ta, biết bao gia đình phải chia lìa vì vợ chồng ly dị với vô vàn lý do, để rồi con cái phải xa lìa bố mẹ, gây ra biết bao tổn thương, mất mát của đời sống gia đình. Người Kitô hữu ngày hôm nay có dựa trên thánh ý của Chúa khi đối diện với những khó khăn thử thách trong hôn nhân không? Hay chúng ta chỉ đơn thuần dựa trên luật pháp này, quyền tự do con người… để rồi đi đến sự chia lìa. Lời dạy của Chúa Giêsu đã hơn hai ngàn năm vẫn luôn giá trị cho đến ngày hôm nay. Sự “bất khả phân ly” trong hôn nhân là một giá trị vĩnh cửu đến từ Thiên Chúa, là thánh ý của Ngài, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (2Tm, 4). Đây chính là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài muốn cứu độ mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu ra rằng một khi chúng con tuân theo và bước đi trong đường lối của Chúa, hay nói một cách khác, là chúng con sống thánh ý Chúa trong cuộc đời, thì chúng con sẽ cảm thấy thư thái và bình an, mặc cho hoàn cảnh hay những thách đố bên ngoài xảy đến với chúng con.

[/loichua]

Comments are closed.