Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên – Năm C – Ngày 04/07/2025

Lời Chúa: Mt 9, 9 – 13

Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”

Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN CỦA BẢN THÂN

“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”(Mt 9,12).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế và gọi Mátthêu với một lời gọi rất ngắn gọn: “Hãy theo Ta” (Mt 9, 9). Lời mời gọi ngắn gọn nhưng lại rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu đã khiến Mátthêu phải đứng dậy và bước đi theo Người. Có thể nói, Mátthêu đã có một bước nhảy đức tin khi ông dám từ bỏ sự tin tưởng vào “vùng an toàn” của bản thân – công việc ổn định, đời sống thoải mái – để dấn thân vào con đường gian nan và bấp bênh phía trước của Thầy Giêsu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58).

Bài đọc 1 từ sách Amốt (Am 8, 4-6.9-12) cho thấy một hình ảnh tương phản: những kẻ giàu có, gian lận trong buôn bán, bóc lột người nghèo, và xem nhẹ ngày thánh. Họ bám víu vào “vùng an toàn” của sự giàu có mà từ chối lời mời gọi hoán cải. Thiên Chúa cảnh báo họ sẽ phải đối diện với “nạn đói Lời Chúa” (Am 8, 11-12), một sự trống rỗng thiêng liêng vì đã khước từ đường lối của Ngài. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, người ta có thể dư đầy về thông tin, âm thanh, hình ảnh… thế nhưng, chẳng bao giờ người ta cảm thấy no đủ. Điều này càng cho thấy họ đang thật sự đối diện với “nạn đói Lời Chúa”, họ có thật nhiều nhưng thật ra họ là những kẻ bất hạnh đang phải đối diện với nỗi cô đơn, trống rỗng trong tâm hồn. Trong đời sống, chắc hẳn mỗi người đều có những “vùng an toàn” nào đó, có thể là một công việc ổn định, một thói quen không tốt, hay sự thờ ơ với tiếng gọi của Chúa. Mátthêu đã can đảm từ bỏ vùng an toàn của mình để bước theo Chúa Giêsu. Liệu chúng ta có đủ can đảm đứng dậy như Mátthêu, để bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa?

Khi người Pharisêu chỉ trích Chúa Giêsu vì đã ngồi ăn với những người thu thuế và tội lỗi, Chúa Giêsu đã cho họ biết về lập trường của Ngài: “Ta đến không để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13). Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh rằng: Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa (Mc 10, 18). Hình ảnh của người Pharisêu ngày xưa vẫn luôn là lời chất vấn cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thay vì khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của bản thân thì nhiều người lại chĩa mũi nhọn của sự xét đoán, dèm pha vào người khác.

Chỉ khi mang được tâm tình khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn, con người mới có thể nhận ra và đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Người Pharisêu trong Tin Mừng tự cho mình là công chính, nhưng chính sự kiêu ngạo đó đã khiến họ ngày càng xa cách với lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vẫn luôn khiên tốn nhìn nhận rằng: “Tôi là một tội nhân.” Nhận ra mình là tội nhân không phải là tự hạ mình, nhưng là sự can đảm, dám mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, nhiều người đang ngại ngần hoặc thậm chí thờ ơ với việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay thúc đẩy chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn để đặt chính cuộc đời của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương Hy Vọng,” xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết can đảm bước ra khỏi vùng an toàn mà chúng con đang bám víu để mạnh dạn bước vào con đường ân sủng của Chúa dẫu rằng con đường đó chúng con không biết trước hoặc không thể nghĩ tới, nhưng chúng con tin tưởng rằng có Chúa luôn hiện diện. Amen.

Comments are closed.