Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên – Ngày 05/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,9-13″]

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần Thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.’

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨNG DẬY ĐI THEO THẦY GIÊSU

“Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9b).

Ngày nay, có rất nhiều tiếng gọi lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa. Chẳng hạn, tiếng gọi của đồng tiền, danh vọng hay địa vị trong xã hội. Đứng trước những tiếng gọi mang dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài như thế, liệu rằng chúng ta có dám từ bỏ, để đứng dậy đi theo Thầy Giêsu?

Bài Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi thánh Mát-thêu làm tông đồ. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Không ngần ngại trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, thánh Mát-thêu đã từ bỏ công việc đang làm để đi theo Người. “Ông đứng dậy đi theo Người”. Thánh Mát-thêu từ bỏ công việc đang làm để đi theo Thầy Giêsu có phải là dại dột không? Đối với thế gian, thì quyết định của thánh Mát-thêu là quá dại dột. Lúc đó, thánh Mát-thêu đang có công việc ổn định, có thể nói tiền tiêu không hết, thế mà thánh nhân đã từ bỏ đi theo một người nay đây, mai đó và lương lậu cũng không được đồng nào. Thế nhưng, đối với người có niềm tin, thì thánh Mát-thêu có một quyết định rất khôn ngoan. Đi theo Chúa, thánh nhân không còn là người thu thuế cho vua chúa trần gian, nhưng là người quy tụ và thu các linh hồn về cho Thiên Chúa. Đi theo Chúa, thánh nhân không có lương lậu, nhưng thánh nhân có đầy tràn ân sủng và có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Hành động đứng dậy đi theo Chúa Giêsu của thánh Mát-thêu, thể hiện thái độ từ bỏ mọi sự cách dứt khoát của ngài. Thánh Mát-thêu không có lưu luyến hay chần chừ trước lời mọi gọi của Thầy Giêsu. Điều này cho thấy, lời mời gọi của Thầy Giêsu không chỉ đánh động bên ngoài con người thánh Mát-thêu, mà còn đánh động và biến đổi tận bên trong tâm hồn của ông.

Ngày nay, có nhiều người bước theo Thầy Giêsu, nhưng lại không toàn tâm toàn ý đi theo Người. Đi theo Thầy Giêsu mà vẫn nghĩ cách để kiếm tiền hay mua những món đồ hàng hiệu để khẳng định bản thân. Đó là những biểu hiện của người đang đi lệch đường với Thầy Giêsu. Để bước đi đúng đường với Thầy Giêsu, chúng ta cần phải từ bỏ những gì thuộc về thế gian và gắn kết cuộc đời mình theo khuôn mẫu của Thầy Giêsu. Nhờ đó, chúng ta có tâm tình và phản ứng như Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, chúng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm con Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, để chúng con biết từ bỏ những gì thuộc về thế gian và bước theo Chúa cách dứt khoát. Đồng thời, xin cho chúng con biết ý thức sự hiện diện của Chúa mỗi khi lắng nghe Tin Mừng, nhờ đó, Chúa sẽ đánh động cũng như biến đổi tâm hồn con.

[/loichua]

Comments are closed.