Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Năm C – Ngày 20/06/2025

Lời Chúa: Mt 6,19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

GIỮ TRÁI TIM HƯỚNG VỀ NƯỚC TRỜI

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21)

Đôi khi, chúng ta tự hỏi: Tại sao có những người giàu có mà vẫn cảm thấy cô đơn? Tại sao có người thành công và được người khác ngưỡng mộ, mà lòng vẫn cảm thấy trống trải? Vì sao nhiều người có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, nhưng họ lại không cảm thấy hạnh phúc? Vậy rốt cuộc, đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc đời này? Giữa những băn khoăn ấy, Lời Chúa hôm nay khẽ vang lên: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21). Những lời thật đơn sơ vẫn đủ sức làm lòng chúng ta lắng lại. Bởi lẽ, trái tim con người luôn khát khao về điều gì đó mà nó xem là quý giá nhất, một điều mà chúng ta gọi là “kho tàng”.

Có người chọn tiền tài, danh vọng hay địa vị làm kho tàng của mình. Và cả cuộc đời họ tìm cách tích góp bằng tất cả sức lực và tài năng của mình. Nhưng đó cũng chỉ là những kho tàng chóng qua, họ chẳng thể giữ chúng mãi bên mình, như lời Vịnh gia: “kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần” (Tv 49,18).

Chúa Giêsu không trách chúng ta có quá nhiều mối bận tâm. Người chỉ nhắc nhở chúng ta hãy hướng lòng về điều cao trọng hơn, hướng lòng về Nước Trời là nơi chúng ta sẽ đón nhận được kho tàng vĩnh cửu không bao giờ hư nát, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.

Thật vậy, “Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng” (Mt 6,22), lời này vừa là một điều kiện, nhưng cũng là một lời hứa. Rằng nếu chúng ta biết điều chỉnh đôi mắt tâm hồn để hướng ánh nhìn từ những điều phù vân ở đời lên những điều cao cả hơn thì cuộc sống chúng ta sẽ được rực sáng. Không phải chúng ta hoàn hảo nên đáng được hưởng kho tàng vĩnh cửu, nhưng khi đôi mắt tâm hồn chúng ta dám khát khao hướng lòng về Thiên Chúa và tin rằng Ngài là cùng đích của cuộc đời chúng ta thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không để chúng ta phải ra về tay trắng. Có thể chúng ta vẫn còn yếu đuối, vẫn dễ xao lòng, nhưng nếu mỗi ngày, chúng ta bắt đầu bằng việc hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, giữ Người luôn trong trái tim, dành tất cả cuộc sống cho Người và cố gắng sống theo Lời Người dạy, đó là chúng ta đang tích trữ cho mình kho tàng đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa đang ngỏ nơi tâm hồn con. Xin cho con biết khước từ những điều đang làm con xa Chúa. Xin cho lòng con luôn hướng về Chúa, để giữa những vội vã bon chen của cuộc đời, con vẫn cất giữ được một kho tàng không thể đánh mất là chính tình yêu Chúa dành cho con. Amen.

 

Comments are closed.