Lời Chúa: Mt 5,27-32
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. Luật còn dạy rằng: “Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị”. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy,thì cũng phạm tội ngoại tình.
SỰ THÁNH THIỆN CỦA TÌNH YÊU
“Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”
(Mt 5,28).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục công bố giáo huấn của Người về việc kiện toàn Lề Luật. Người mời gọi người môn đệ đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở những hành vi bên ngoài, mà còn thanh tẩy tận cõi lòng: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Như vậy, chỉ cần một ánh mắt lệch lạc, một ước muốn sai lối, một sự buông thả trong tâm tưởng cũng đã đủ để khiến con tim chệch khỏi quỹ đạo của tình yêu đích thực. Dưới ánh sáng của Tin Mừng, sự trong sạch không chỉ là việc tránh tội, mà còn là nỗ lực sống một tình yêu chân thật, hướng đến sự hiệp thông và tôn trọng phẩm giá tha nhân.
Những hình ảnh mạnh mẽ mang đầy tính biểu tượng như “móc mắt”, “chặt tay” mà Chúa Giêsu sử dụng là kiểu nói phúng dụ của văn hóa Do Thái thời bấy giờ. Chúng có tác dụng nhấn mạnh đến sự dứt khoát, triệt để trong việc tránh xa tội lỗi. Đó là lời mời gọi từ bỏ, dù đau đớn, bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa và đánh mất sự sống đời đời. Nói cách khác, chúng ta không thể sống một tình yêu nửa vời, và sống sự trong sạch theo kiểu mặc cả.
Ngày nay, con người phải đối diện với một nền văn hóa hưởng thụ, những quan niệm sai lệch về tình yêu và tự do tính dục. Do đó, việc sống trong sạch gặp nhiều thách đố, nhưng không phải là không thể. Mỗi Kitô hữu dù đang ở trong bậc sống nào cũng đều được mời gọi sống một tình yêu trọn vẹn và trung tín dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bởi lẽ, sống tính dục theo thánh ý ngàn đời của Thiên Chúa – Đấng Sáng Tạo là chúng ta đang nên thánh mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ sự yếu đuối trong tâm hồn chúng con. Xin thanh luyện ánh nhìn và trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương trong sáng và sống trung tín trong ơn gọi của mình. Dù sống đời hôn nhân, thánh hiến hay độc thân, xin giúp chúng con luôn hướng lòng về Chúa, biết hy sinh điều bất chính để gìn giữ sự sống đời đời. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng con từng ngày. Amen.