Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 26/04/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 14, 1-6″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHỈ CÓ MỘT NƠI ĐỂ VỀ: ĐÓ LÀ “NHÀ”

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”

Lời hứa về đất là một chủ đề quan trọng và thường được lặp lại trong Kinh Thánh khi diễn tả lịch sử dân Thiên Chúa. Có thể nói đây là lời hứa về nơi diễn ra mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân được tuyển chọn. Lời hứa này được tô đậm qua mỗi biến cố trong lịch sử dân Israel, và trở thành cầu nối quan trọng dẫn đến lời hứa của Chúa Giêsu về Vương Quốc Thiên Chúa. Những lời mà Chúa tỏ lộ cùng các môn đệ trong Tin Mừng vừa nghe diễn tả tâm lòng của Chúa muốn nhân loại được ở với Chúa trong Vương Quốc của Người.

Chúa thấy các môn đệ xao xuyến và tâm trạng rối bời vì những điều mà Chúa đã tỏ lộ cho các ông. Mới đây thôi, Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho các ông (x.Ga 13,1tt); trong bữa ăn, Thầy Giêsu cầm lấy bánh và loan báo về kẻ phản bội (x.Ga 13,21tt); cũng lúc ấy, Thầy Giêsu nói những lời cáo biệt tha thiết với các ông (x.Ga 13,31tt). Một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau trong kế hoạch của Chúa nhưng các ông không thể hiểu tâm tư của Thầy mình. Niềm hy vọng về phần thưởng khi theo Thầy Giêsu sao thấy lảo đảo và chênh vênh quá. Chúa biết tâm tư của các môn đệ. Chúa ngỏ lời yêu thương với các ông: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở,…Thầy đi để dọn chỗ cho các con” (Ga 14,2). Đây không chỉ đơn giản là lời an ủi, nhưng còn là lời đảm bảo cho các ông sẽ được ở với Chúa trong “nhà” của Người.Kinh nghiệm đời thường cho thấy điều dung dị này: có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chỗ để về: đó là nhà.

Kinh nghiệm này dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta nhận ra rằng: có thể chúng ta sống mỗi người mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống. Đó là những điểm đến. Nhưng tất cả chỉ có một cùng đích để về: đó là “nhà”, là Vương Quốc Nước Trời. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ sống cuộc đời mình có định hướng. Để được sống trong “nhà” của Chúa thì cần về “nhà” sao cho đúng đường. Thế thì đường nào dẫn chúng ta tới Thiên Chúa? ĐGH Biển Đức XVI trả lời: “Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường dẫn tới Thiên Chúa, và Chúa Giêsu là Con Đường rộng, rộng tới nỗi mỗi chúng ta có thể tìm thấy đường của mình trong Con Đường ấy” (lời dẫn nhập tác phẩm Muối cho Đời). Chính Chúa Giêsu mạc khải Người là Đường (x.Ga 14,6). Như thế, giữa những xao xuyến của cuộc đời, của ơn gọi, của bậc sống, chúng ta an tâm vì có Chúa đồng hành, quan phòng và dẫn đường. Hơn nữa, chúng ta không độc hành trên đường về “nhà” vì chúng ta cùng tiến bước với Giáo Hội là thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô, như khi xưa dân Israel cùng nhau tiến bước với niềm hy vọng của lời hứa về đất. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng nghe tiếng Chúa và bước theo trên con đường của Chúa hay không?

Ước mong mỗi chúng ta luôn ý thức tôi thuộc về “nhà” của Thiên Chúa để sống sao cho đáng là “người nhà” của Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.