Lời Chúa: Mc 12, 28-34
Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
LÒNG MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI NƠI NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, … và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,33).
Con người là hữu thể có tính tôn giáo và xã hội nên con người hướng đến thờ phượng Thiên Chúa và hướng đến tha nhân để yêu thương nhau. Ơn gọi của người Kitô hữu là sống trọn vẹn hai điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Vậy, là người môn đệ Chúa, chúng ta đã sống lòng mến Chúa yêu người như thế nào?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tranh luận với người thuộc nhóm Xa đốc và Ngài khẳng định mến Chúa yêu người là hai điều quan trọng nhất và không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Lời khẳng định ấy Chúa dạy cho chúng ta biết thứ tự ưu tiên trong cuộc đời. Thực vậy, Chúa Giêsu đã minh chứng điều này bằng chính cuộc đời Ngài, khi Ngài kết hợp với Chúa Cha trước, rồi Ngài mới thi hành sứ vụ rao giảng, chữa lành cho dân chúng. Hay nói cách khác, sau khi Ngài kết hợp nên một trong tình yêu với Thiên Chúa thì Ngài đã trao ban, lan tỏa tình yêu ấy cho tất cả mọi người, đặc biệt những người ốm đau, bệnh tật và đầy khiếm khuyết. Vì thế, Chúa khuyên dạy ông kinh sư thứ tự ưu tiên tiếp theo là hãy yêu tha nhân như chính mình. Quả thực, tình yêu của Thiên Chúa, khi được đón nhận, sẽ trở thành nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy con người hành động vì tình yêu thương tha nhân. Do đó, yêu người không phải là một hành động tùy ý, mà là sự phản ánh tất yếu của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống chúng ta.
Suy gẫm Lời Chúa, nhìn lại chính mình, chúng ta nhận ra rằng, dù nghe thật nhiều, học thật nhiều về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, dù siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh hay làm việc bác ái, nhưng đôi khi, vẫn bị cuốn hút bởi những cám dỗ trần thế: danh vọng, lợi ích, dục vọng… Sự giằng xé nội tâm này khiến chúng ta trở thành những “mồ mả tô vôi”, đẹp đẽ bên ngoài nhưng trống rỗng bên trong. Bởi khi những đam mê trần thế chiếm lĩnh tâm hồn, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân không còn là ưu tiên hàng đầu, thì tâm hồn chúng ta dễ dàng trở nên ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân và những lợi ích vật chất. Và như vậy, sự xa cách với Thiên Chúa dẫn đến sự xa cách với tha nhân, tạo ra những khủng hoảng trong các mối tương quan: hận thù, chiến tranh, thờ ơ, dối trá, bất công. Những dấu hiệu này, liệu có đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, là người môn đệ Chúa Kitô hay không? Chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta sống trọn vẹn giới răn yêu thương, bằng cách kết hiệp mật thiết với Ngài trong từng khoảnh khắc cuộc sống và bằng cách nâng đỡ, yêu thương và chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Có như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới trở thành một chứng tá sống động cho tình yêu của Thiên Chúa, để qua đó, người khác có thể thấy được nụ cười, ánh mắt và lời nói yêu thương của Chúa nơi chúng ta, là người môn đệ của Chúa Kitô.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống giới răn Chúa dạy cách chân thành: Biết yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể đối với tha nhân, để cuộc sống của chúng con luôn đậm tình Chúa và thắm tình người. Như vậy, mọi người khi nhìn vào chúng con sẽ nhận ra chúng con là người môn đệ của Chúa.