Thứ Sáu Tuần II Thường Niên – Ngày 19/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 3, 13-19″]

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐÓN NHẬN TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA

Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Trong những trang rộn ràng của Tin Mừng Máccô, chúng ta bắt gặp khoảnh khắc thật quan trọng khi Chúa Giêsu lên sườn núi, một cử chỉ mang tính biểu tượng gợi nhớ đến việc ông Môsê lên nhận các giới răn. Ở đây, Chúa Giêsu đưa ra một quyết định mấu chốt: đó là chọn 12 người bạn đồng hành để tham gia vào sứ mạng của Người.

Để hiểu tầm quan trọng của thời điểm này, chúng ta cần phải lưu tâm tới bối cảnh lịch sử và văn hóa thời ấy. Trong một xã hội thường bị thống trị bởi các hệ thống phân cấp xã hội, Chúa Giêsu phá vỡ các chuẩn mực bằng cách chọn những cá nhân bình thường, minh họa cho sự phổ quát của vương quốc Thiên Chúa. Chúa Giêsu không tìm kiếm những người nổi tiếng hay có thế lực nhưng Người đã kêu gọi những kẻ rất đỗi bình thường từ giữa dân chúng. Hành động lựa chọn có chủ ý này mang một thông điệp sâu sắc là lời mời gọi của Chúa dành cho tất cả mọi người, bất kể địa vị hay xuất thân. Mỗi sứ đồ được chọn đại diện cho một sự đa dạng về xuất thân và tính cách, nhưng họ đoàn kết dưới một lời mời gọi của thầy Giêsu và với một cam kết chung. Việc họ chấp nhận lời kêu gọi thiêng liêng của Chúa thể hiện dần sự hiểu biết về mặt tâm linh, chứng tỏ rằng tư cách môn đồ chân chính vượt lên trên vẻ bề ngoài đơn thuần của họ.

Khi chúng ta suy ngẫm đoạn Lời Chúa hôm nay, điều cần thiết là chúng ta phải nhận ra sự liên hệ với chính bản thân mình. Chúng ta cũng là những người đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, là lời mời gọi trở thành chứng nhân của Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chấp nhận lời mời gọi này không phải là một gánh nặng nhưng là một cơ hội để phục vụ và đóng góp vào việc mở rộng vương quốc của Thiên Chúa. Như thế, Tin Mừng thách thức chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng lý trí và đức tin mạnh mẽ. Giống như Mười Hai Tông Đồ, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội để trở thành những người cộng tác chân thành vào kế hoạch thiêng liêng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, trong cuộc sống hằng ngày, luôn biết lắng nghe và đón nhận tiếng gọi của chính Chúa, để từ đó sẵn sàng đáp trả và trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu và lòng trung thành của Người. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.