Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – Ngày 14/03/2025

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 

Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

SỐNG CÔNG CHÍNH VÀ VỊ THA

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). “… hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5,25).”

Trên đường đời, lắm khi ta bắt gặp những tình huống khiến người ta xảy ra mâu thuẫn và gây ra xung đột không đáng có. Cách đây vài tháng, một vụ va chạm nhỏ xảy ra giữa người tài xế xe Lexus và nam shipper đã để lại bài học lớn. Dù chưa xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng về người và xe, thay vì bình tĩnh giải quyết, người tài xế xe Lexus đã lập tức đổ lỗi và tấn công nam shipper. Điều này gây ra sự tổn thương nặng nề về cả tinh thần lẫn thể chất cho nạn nhân. Sau đó, chính anh tài xế này cũng phải đối diện với pháp luật. Hay trong cuộc sống đòi thường còn nhiều tình huống với tính chất nghiêm trọng hơn nữa không hiếm gặp, phản ánh thực trạng con người dễ dàng nổi giận, cho thấy sự thiếu vắng lòng vị tha và tinh thần sống công chính. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc sống công chính và vị tha. Chính khi biết tha thứ, chúng ta mới thật sự bước vào con đường công chính mà Chúa Giêsu mời gọi.

Trong Cựu Ước, lề luật được ban để hướng dẫn dân Chúa sống theo thánh ý Ngài, nhưng theo thời gian, nhiều người chỉ tuân giữ luật một cách bề ngoài, xem đó như một hệ thống quy tắc, một tiêu chuẩn để đánh giá hơn là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật bằng cách nhấn mạnh đến tinh thần của luật, nghĩa là không chỉ giữ luật mà còn phải để luật thấm sâu vào tâm hồn, biến đổi con người từ bên trong. Trong thần học Kinh Thánh, “công chính” không chỉ là tuân giữ luật pháp mà là sống theo ý muốn Thiên Chúa, phát xuất từ lòng yêu mến và lòng thương xót. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống công chính hơn kinh sư và Biệt phái không phải vì Người muốn đặt ra một luật lệ khắt khe hơn, mà vì Người muốn họ sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa hơn.

Ngay sau khi nói về sự công chính, Chúa Giêsu đề cập đến việc hòa giải với tha nhân. Điều này cho thấy sự công chính đích thực không thể tách rời khỏi tình yêu thương và lòng vị tha. Thánh Faustina nói: “Chúng ta giống Chúa nhất khi chúng ta tha thứ cho người khác.” Trong đời sống chung, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi vì mỗi người có tính cách, suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau. Những hiểu lầm hay bất đồng ý kiến có thể khiến tình thân bị rạn nứt, làm suy yếu sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Những lúc ấy hãy nhớ rằng, Tin Mừng mời gọi chúng ta sống lòng vị tha. Tha thứ là phẩm tính của kẻ mạnh chứ kẻ hèn yếu thì không biết đến sự tha thứ. Tha thứ không chỉ là hành động xóa bỏ lỗi lầm mà còn là con đường dẫn đến hòa giải, giúp chúng ta tái lập sự bình an và yêu thương trong cộng đoàn, để cùng nhau bước đi trong tình hiệp nhất của Đức Ki-tô.

Thiên Chúa là Đấng công chính và giàu lòng xót thương, xin Người ban cho chúng ta một con tim ngay thẳng, biết sống theo sự thật, thực thi công lý và luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau trong đời sống hằng ngày.

 

Comments are closed.