Lời Chúa: Ga 15,9-11
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
HƯỞNG NIỀM VUI TRỌN VẸN
“Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11)
Xã hội ngày hôm nay khiến cho nhiều người miệt mài chạy theo nhịp sống của một ngày với đủ các khía cạnh của cuộc sống, nên đôi khi họ quên mất việc tìm kiếm niềm vui. Cũng có những trường hợp không thể tìm thấy một niềm vui đích thực để làm động lực cho mỗi ngày sống của mình. Tuy nhiên, đối với mỗi người Kitô hữu, niềm vui đích thực được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô là thực thi thánh ý của Thiên Chúa.
Qua đoạn Tin Mừng ngắn hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết niềm vui của Người là thực thi thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu vì tình yêu và sự vâng phục dành cho Chúa Cha, nên Người xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Vậy thánh ý Thiên Chúa là gì? Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện nơi các giáo huấn và nơi chính Chúa Giêsu. Nhiều lần và nhiều cách trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh điều răn quan trọng nhất là “mến Chúa và yêu người” (Mt 22, 36-40; Mc 12, 28-34; Lc 10, 25-28). Chính Chúa Giêsu cũng thể hiện giới răn ấy bằng cuộc sống và bằng cái chết của Người trên thập giá. Vì vậy, để được hưởng niềm vui trọn vẹn như lời hứa của Chúa Giêsu, chúng ta cần sống giới răn yêu thương.
Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể hưởng niềm vui trọn vẹn nơi Người khi thực hiện ba bước: Thứ nhất là hãy yêu thương, thứ hai là hãy yêu thương nhiều, và thứ ba là hãy yêu thương thật nhiều. Có thật nhiều tài năng, có thật nhiều kiến thức, có thật nhiều của cải, có thật nhiều mối tương quan, nhưng không có lòng mến Chúa và yêu người thực sự, thì chỉ là không không trước mắt Chúa, và chẳng có được niềm vui trọn vẹn trong Chúa. Vì vậy, để sống yêu thương và yêu thương đúng theo như ý Chúa muốn, cần tập sống: thứ nhất, yêu mến Chúa, thứ hai yêu mến bản thân, và thứ ba là yêu mến tha nhân như chính mình trong tình yêu của Chúa. Để từ đó, mỗi người cảm nếm được niềm vui trọn vẹn khi biết trao ban và biết đón nhận tình yêu nơi Thiên Chúa và nơi tha nhân.
Là những ứng sinh linh mục, những người sẽ được sai đi để thi hành sứ vụ thánh hóa dân Chúa bằng Đức Ái Mục Tử, mỗi người cần học cho biết cách để yêu Chúa, yêu bản thân và yêu tha nhân đúng đắn. Chúng ta cùng xin Thiên Chúa, là Đấng yêu thương, ban cho mỗi người có biết đón nhận và đáp lại tình yêu của Chúa, để từ đó có thể trở thành những mục tử tràn đầy niềm vui khi thực thi sứ vụ nhân danh Đức Kitô – là Đầu, Mục Tử và Phu Quân của Giáo Hội bằng Đức Ái Mục Tử.
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, xin cho chúng con, những người còn đang lữ hành trên dương thế, học cách mến Chúa và yêu người. Nhờ đó, chúng con có thể cảm nếm được niềm vui trong tình yêu của Người và tình mến của mọi người dành cho nhau.