Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên – Ngày 26/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9, 7-9″]

Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TÌM GẶP ĐỨC GIÊSU

“Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9, 9)

Mỗi ngày sống của chúng ta là một chuỗi của sự tìm kiếm và chọn lựa. Ta tìm Chúa hay tìm kiếm một ai đó hay một thứ gì đó. Đó là một sự lựa chọn trong tự do của mỗi người. Những tìm kiếm và chọn lựa đó đều xuất phát bởi một động lực: động lực tình yêu hoặc một động lực trần thế nào khác.

Sau khi Đức Giêsu sai nhóm mười hai đi rao giảng, đồng thời ban cho các ông quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành nhiều bệnh nhân (x. Lc 9, 1-6). Những việc lạ lùng đó, khiến nhiều người trong vùng thắc mắc về con người Giêsu. Người là ai? Có kẻ nói: “Là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy” (Lc 9, 7), có kẻ lại nói là ông Êlia, kẻ khác lại nói là một ngôn sứ (x. Lc 9, 8). Những thắc mắc này cả đến Vua Hêrôđê cũng tò mò và hiếu kỳ. Vì thế, ông muốn “tìm cách gặp Chúa Giêsu” (Lc 9, 9).

Vua Hêrôđê tìm cách gặp Chúa, không phải vì đức tin của ông thôi thúc nhưng vì sự tò mò và lòng hiếu kỳ muốn biết về con người Giêsu. Còn chúng ta, những người đang bước theo Chúa. Ta tìm gặp Chúa mỗi ngày trong Thánh lễ, trong kinh nguyện, trong những giờ đạo đức…, nhưng đó là sự thôi thúc từ đức tin muốn noi theo gương Thầy Chí Thánh hay cũng chỉ là sự tò mò hiếu kỳ như vua Hêrôđê? Mỗi người chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa để xét mình xem động lực nào thôi thôi thúc ta bước theo Chúa. Đó là động lực tình yêu hay một động lực trần thế nào khác.

“Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên” (Is 55, 6). Xin cho mỗi người chúng ta biết tìm kiếm Chúa với động lực ngay lành, để ta được gặp và được ở lại với Chúa. Đó là lòng khao khát và cùng đích của mỗi người chúng ta.

[/loichua]

Comments are closed.