Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên – Ngày 24/10/2024

Lời Chúa: Lc 12,49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

 

BÌNH AN ĐÍCH THỰC

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).

Nghe câu nói trên thốt ra từ miệng Chúa Giêsu, ta thấy có một sự nghịch lý, mâu thuẫn lạ lùng. Người được mệnh danh: Niềm an ủi của Israel (Lc 2,25); Đấng Thánh của Thiên Chúa (Lc 1,35; Lc 4,34); Hoàng tử hòa bình (Is 9,5); biết bao lần hiện ra với các Tông Đồ, câu đầu tiên Chúa Giêsu ngỏ với các ông: “Bình an cho các con” , hay chính Người khi đi rao giảng và dạy các môn đệ rao giảng về niềm vui, sự bình an… tại sao hôm nay Ngài lại tuyên bố một điều ngược lại hoàn toàn với những danh xưng và lời rao giảng trước đó? Và đâu mới là sự bình an đích thực?

Ngày nay ta thường nghe câu nói: Muốn có hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng sự bình an mà người đời tạo ra đó theo kiểu của thế gian, theo kiểu của con người. Sự bình an có được do bạo lực và không bền vững. Còn sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu muốn trao cho nhân loại thì khác, sự bình an “không theo kiểu thế gian” (Ga 14: 27). Sự bình an này có không phải do xung đột, không phải dựa trên bạo lực hay chiến tranh, càng không dựa trên đau khổ của người khác mà dựa trên sự chọn lựa sống theo sự thật, theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Thế nên ta mới hiểu rõ hơn về lời tiên tri của cụ già Simêon đã nói vào ngày ông gặp con trẻ Giêsu được tiến dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ: “Cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên” (Lc 2,34). Nghĩa là chính lời rao giảng của Chúa Giêsu, buộc mỗi người tín hữu phải đưa ra chọn lựa sống của mình: hoặc là sống theo lề luật Chúa; hoặc đi theo con đường của ác nhân (Tv 1). Chính khi đưa ra chọn lựa sống là lúc: “Những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra” (Lc 2,35), cũng là lúc nảy sinh chia rẽ: “Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng” (Lc 12,53). Chính Chúa Giêsu khi sống sứ điệp bình an, khi trao ban cho nhân loại sự bình an mới mẻ này, Ngài cũng đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Chúng ta dễ quan sát thấy một thực tế là các quốc gia ngày nay chạy đua trang bị vũ khí như một đảm bảo cho sự hòa bình, nhưng hệ quả là một sự bất an hơn bao giờ hết do các xung đột, chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi. Còn cá nhân mỗi người tìm cách vun vén của cải vật chất như là phương thế đem lại bình an, nhưng có khi chính những của cải ấy lại là trở ngại, là cớ vấp ngã làm mất đi sự bình an thực sự trong tâm hồn. Sau cùng con người mới nhận ra rằng: bình an thực sự không do bởi con người, nhưng là đến từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, giữa biển đời đầy ganh ghét và hận thù, khiến cuộc đời chúng con dao động và mất bình an. Xin Chúa hiện diện nâng đỡ. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con biết nhận ra sự bình an đích thực, là sự bình an khi sống theo lời mời gọi của Tin Mừng qua những chọn lựa mỗi ngày.

 

 

Comments are closed.