Lời Chúa: Mt 24,42-51
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
HÃY LUÔN SỐNG TINH THẦN SẴN SÀNG
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44).
Cuộc đời mỗi người là một hành trình hướng về cùng đích cuối cùng: sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc muôn đời với Chúa. Nhưng để đến được đích ấy, chúng ta phải biết sống thế nào và giữ thái độ ra sao cho đúng. Lời Chúa hôm nay mời gọi từng người chúng ta “hãy sẵn sàng”, vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến. chính vì thế nếu không thực sự sẵn sàng, chúng ta rất dễ đánh mất cơ hội gặp Chúa và được ở bên Người.
Sẵn sàng ở đây không có nghĩa là lúc nào cũng căng thẳng chờ đợi, nhưng là sống mỗi ngày thật trọn vẹn. Thánh Augustinô đã từng thốt lên: “Lạy Chúa, con biết Chúa quá muộn màng…” Lời của thánh nhân nói lên sự hạnh phúc vì gặp được Chúa, nhưng đồng thời cũng là sự tiếc nuối vì đã để lỡ nhiều năm tháng xa rời Chúa. Câu nói ấy dễ chạm vào chúng ta, vì đôi khi chúng ta cũng trì hoãn cầu nguyện, hoán cải, tha thứ… vì nghĩ rằng vẫn còn đó thời gian. Nhưng thật ra, chẳng ai biết mình còn bao nhiêu ngày nữa.
Cho nên, điều quan trọng không phải là chúng ta cố đoán ngày Chúa đến, mà là sẵn sàng để bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng ta cũng mở cửa đón Người. Và sẵn sàng là thế này: sống yêu thương ngay hôm nay, tha thứ ngay hôm nay, làm điều tốt ngay hôm nay: Đừng đợi đến khi bệnh tật hay cuối đời mới nghĩ đến Chúa, đừng để tâm hồn bị cuốn vào những điều hời hợt, để rồi hối tiếc và hãy sống mỗi ngày như một ngày trở về, một ngày yêu mến Chúa cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa hôm nay, trong những điều nhỏ bé nhất. Xin cho chúng con biết yêu Chúa ngay bây giờ, không , không trì hoãn.