Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên – Ngày 22/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,26-38″]

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CỘNG TÁC VỚI ÂN SỦNG

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

Ngày lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Piô XII thiết lập, và Đức Phaolô VI đã ấn định lễ này vào ngày 22-8 hằng năm, đúng một tuần sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta có dịp chiêm ngắm hình ảnh một Nữ Vương xinh đẹp, đầy ân phúc đang hưởng vinh quang trên thiên quốc. Nhìn lên Mẹ, chúng ta hy vọng cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc trên trời.

Với lòng yêu mến, chúng ta vẫn thường hát khen Mẹ với tước hiệu Mẹ Diễm Phúc. “Diễm” nói đến vẻ duyên dáng, nét xinh đẹp, sự thánh thiện của Mẹ; còn “Phúc” đề cập đến ân ban Thiên Chúa dành cho Mẹ. Chúng ta nhận ra nét độc đáo này nơi chính lời chào của sứ thần dành cho Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà […] vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,28-29). Lời chào của sứ thần không có ý nói: vì Đức Maria làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa trả công bằng cách ban cho Mẹ đầy ân sủng. Thật ra, vẻ duyên dáng, sự thánh thiện của Mẹ tùy thuộc vào sự sủng ái của Thiên Chúa dành cho Mẹ chứ không phải ngược lại. Nói theo cách của thi sĩ Peguy: “Mẹ đầy duyên bởi Mẹ đầy ơn.” Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ. Người ban ân sủng. Mẹ đón nhận ân sủng và làm cho nó trở nên điều đẹp lòng Thiên Chúa. Như thế, Mẹ đã làm đẹp cuộc đời mình bằng cách cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn cần thiết để sống với Chúa và hành động vì tình yêu Ngài. Ngay cả những lúc khó khăn nhất của cuộc đời thì Chúa vẫn khẳng định: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Vậy nên, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu rằng: “Đừng để ơn nhận lãnh từ Thiên Chúa ra vô hiệu” (2Cr 6, 1). Đó là lời cảnh tỉnh của thánh nhân dành cho những người đang phớt lờ ân sủng của Thiên Chúa. Ngày nay, có một thái độ còn nguy hiểm hơn. Người ta không phớt lờ, nhưng đúng hơn là họ không cần ân sủng. Các tiến bộ khoa học đủ để người ta giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. ĐTC Phanxicô gọi đây là một kiểu Pelagiô của thời đại. Chúng ta cần tinh ý để nhận ra rằng, sự phát triển của khoa học không luôn đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ đẹp hơn, và tốt hơn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) tạo ra nhiều tiện ích, nhưng cũng mang đến không ít những rắc rối cho nhân loại: mạo danh, lừa đảo, thất nghiệp, … Chúng ta không đổ lỗi cho công nghệ, nhưng rõ ràng một hành động mà thiếu sự cộng tác với ân sủng sẽ chỉ làm cuộc sống không còn đẹp lòng Thiên Chúa. Như thế, việc cộng tác với ân sủng là điều kiện để hành động nên tốt hơn, đẹp hơn.

Ân sủng lớn nhất mà con người được lãnh nhận là “có Chúa ở cùng”. Cộng tác với ân sủng chính là việc chọn lựa hành động theo ý Chúa, nói cách khác là chọn sống theo Ngài. Vì như thánh Phaolô dạy, có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thần Khí, chỉ có một Chúa (x. 1Cr 12,4-5). Học nơi Mẹ Maria, chúng ta hãy đón lấy ý Chúa để làm cho cuộc đời mình trở nên điều đẹp lòng Chúa.

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria đầy ân sủng để Mẹ làm đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ, luôn học cách làm đẹp lòng Chúa bằng việc chọn sống theo thánh ý Chúa trong cuộc đời.”

[/loichua]

Comments are closed.