Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên – Ngày 08/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 16,13-23″]

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐÓN NHẬN THÁNH Ý THIÊN CHÚA

“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22)

Sự yếu hèn của Thánh Phêrô khi xưa cũng là sự yếu hèn của chúng ta hôm nay (x. Mt 16,22-23). Trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, chúng ta thường có thái độ nhát đảm trước Thánh ý của Thiên Chúa và hoài nghi về chính Ngài. Đây được xem như những thử thách, cần đến một “cú nhảy” của đức tin, tiên vàn là cần đến sự song hành của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta can đảm vượt qua, từ đó kiên trung tuyên xưng rằng: «Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống» (Mt 16,16).

Nhận thấy qua bài Tin Mừng ngày hôm nay, thái độ của Phêrô có lẽ cũng là thái độ của chúng ta khi đứng trước thánh ý của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, khi đứng trước đau khổ, thử thách chúng ta thường có những tiêu chí, tiêu chuẩn cho chính mình dựa trên trí-tài-đức để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Thiên Chúa khi trao sứ vụ cho một ai, Ngài không dựa trên sự thành đạt, thành công, sự tài giỏi, tài năng, trí hiểu hay khôn ngoan thuần tuý của con người, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào lòng tin và sự phó thác của chúng ta nơi Ngài. Thánh Phaolô đã thốt lên trong thư gửi giáo đoàn Rôma: Thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Ngài làm sao hiểu được, và đường lối của Ngài làm sao dò thấu được (x. Rm 11,33). Chính vì thế, khi chúng ta sống – làm – thủ đắc đều “do Ngài, nhờ Ngài, và trong Ngài”, có nghĩa là “muôn vật đều do Ngài mà có, nhờ Ngài tồn tại và quy hướng về Ngài” (x. Rm 11,36). Vậy nên, cả cuộc đời của chúng ta, cả những ngày sống của chúng ta cần mặc lấy tâm tình con thảo trong sự “phó thác và tạ ơn” đối với Thiên Chúa.

Với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, là những người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi dấn bước vào cuộc sống của mình với Thầy Giêsu: là sự lội ngược dòng với thế gian và xác thịt yếu đuối, để đem và làm chứng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho người khác. Mặt khác, Chúa Giêsu đã nói: «Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói» (Lc 10,3), vì thế người Kitô hữu được mời gọi luôn biết cầu nguyện liên lỉ và nối kết với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh để được Người trợ giúp. Bởi, «trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian» (Ga 16,33), hãy «cứ yên tâm, đừng sợ» (Mc 6,50).

Lạy Chúa Giêsu chí ái, trong tình yêu và bình an chúng con được nhận lãnh, chúng con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng con bao chiến thắng nơi cuộc đời này nhờ có Chúa ở bên chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường neo chặt và vững tin nơi Chúa, vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc và bình an cho cuộc đời chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.