Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên – Năm C – Ngày 31/07/2025

Lời Chúa: Mt 13,47-53

Khi ấy, Đức Giê-su lại phán cùng các môn đệ rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”. Họ đáp: “Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

TRỞ THÀNH “CÁ TỐT”

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13, 47-48).

Trong dòng đời tấp nập, con người dễ quên mất rằng mình không sống mãi nơi trần gian này. Có một ngày, cuộc đời này sẽ kết thúc. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết, mà là cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Vì lòng nhân hậu, Ngài đã tạo dựng con người để họ được thông phần sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài (GLHTCG, số 1). Qua dụ ngôn chiếc lưới, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại đời mình: Ta đang là cá tốt hay cá xấu? Và ta có sống sao để xứng đáng được ở lại trong tình yêu vĩnh cửu và sống hạnh phúc bên Ngài?

Trước khi kể dụ ngôn về chiếc lưới, Chúa Giêsu đã nói nhiều dụ ngôn khác về Nước Trời như hạt giống, nắm men, kho báu chôn giấu, viên ngọc quý. Tất cả đều nói lên giá trị cao quý của Nước Trời, đồng thời đòi hỏi con người phải có sự chọn lựa dứt khoát. Và để kết thúc chuỗi giáo huấn ấy, Chúa Giêsu kể dụ ngôn chiếc lưới được thả xuống biển, gom đủ loại cá, cả cá tốt lẫn cá xấu. Khi lưới được kéo lên, cá tốt thì giữ lại, cá xấu bị loại bỏ. Hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển mang ý nghĩa sâu xa. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy trước viễn cảnh của ngày sau hết, khi toàn thể nhân loại phải ra trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, là Chủ của lịch sử và là Thẩm phán công minh. Ngày ấy, Ngài sẽ phân định rạch ròi: người lành được chọn để hưởng sự sống đời đời, kẻ dữ bị loại ra. Chiếc lưới vẫn còn thả, nghĩa là chúng ta đang sống trong thời gian của lòng thương xót. Thời gian này dành cho hoán cải, trở về với Chúa và sống tốt hơn.

Một con cá muốn phát triển tốt thì cần sống trong môi trường tốt. Cũng vậy, linh hồn chúng ta chỉ có thể lớn lên và trưởng thành khi được đắm mình trong môi trường ân sủng của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Chính trong môi trường thiêng liêng ấy, chúng ta mới có thể đổi mới, lớn lên trong đức tin và nên trọn lành như lòng Chúa mong ước. Vì thế, nếu muốn trở thành cá tốt trong chiếc lưới Nước Trời, chúng ta được mời gọi sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày: siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, đem ra thực hành bằng những việc lành cụ thể, và nhất là kết hiệp với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Sống trong và với Chúa, chúng ta đón nhận chính Người là nguồn sống thiêng liêng, giúp ta lớn lên mỗi ngày và trở nên cá tốt trong lưới Nước Trời. Chiếc lưới vẫn còn thả, nghĩa là ta còn thời gian để hoán cải. Nhưng khi nào lưới được kéo lên, chỉ Chúa biết. Vì thế, chúng ta hãy luôn tỉnh thức, sẵn sàng, và để Chúa biến đổi ta mỗi ngày, để mai sau được chọn như những con cá tốt trong Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con và đã ban Con Một để chúng con được sống dồi dào (x. Ga 10,10). Xin cho chúng con biết mở lòng trước tình yêu ấy, để được biến đổi theo thánh ý Chúa và trở nên những con cá tốt trong Nước Trời. Xin giúp chúng con lắng nghe Lời Chúa, kết hiệp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để lớn lên mỗi ngày trong ơn sủng của Ngài. “Lạy Chúa, xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Amen.

Comments are closed.