Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên – Ngày 01/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,47-53″]

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỰ CHỌN LỌC TỐT XẤU CỦA THIÊN CHÚA

“Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính” (Mt 13,49b).

Trong cuộc sống hằng ngày, con người luôn đối mặt với sự lựa chọn điều tốt và điều xấu. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai là muốn chọn điều xấu cả, ai cũng muốn chọn điều tốt điều lành. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy Thiên Chúa cũng có sự chọn lọc của Ngài trong ngày phán xét chung thẩm, khi người lành, kẻ dữ đều sẽ đến trình diện trước nhan Ngài để chịu phán xét.

Bài Tin Mừng tường thuật lại dụ ngôn chiếc lưới đánh cá. Lưới đánh cá là một dụng cụ rất đỗi thân thuộc với người Do Thái, đặc biệt là những cư dân vùng ven Biển Hồ. Chiếc lưới thả xuống gom tất cả những loại cá lại, không phân biệt giống loài, không phân biệt cá tốt hay cá xấu. Sự lựa chọn cuối cùng và định đoạt cá nào là tốt, cá nào là xấu nằm ở người ngư phủ. Cá tốt thì được giữ lại, cá xấu thì bị quăng đi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc lưới để nói về sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không tách biệt người tốt kẻ xấu ngay lập tức, nhưng để cho người xấu có cơ hội để sửa đổi bản thân mình. Chỉ khi đến ngày chung thẩm, Người mới tách biệt người lành kẻ dữ và ban cho họ phần thưởng hay án phạt. Sự định đoạt người tốt, người xấu không bao giờ thuộc thẩm quyền của con người. Chính Thiên Chúa và cũng chỉ có Ngài mới có quyền phán định ai là người tốt, ai là người xấu mà thôi.

Giáo Hội không phải chỉ những người tốt mà còn cả những người đang biến đổi trở nên tốt. Với những người được xem là tốt, Giáo Hội mời gọi họ tiếp tục duy trì đời sống tốt đẹp trong cuộc đời. Với những người chưa tốt, Giáo Hội luôn mời gọi họ biết ăn năn sám hối để đời sống của họ được trở nên tốt đẹp. Thiên Chúa luôn mở cửa để đón nhận những người tội lỗi biết quay trở lại với Chúa, họ sẽ như người trộm lành khi anh ta sám hối trên thập giá (Lc 23,39-43), hoặc như chính lời Chúa Giêsu đã nói: “Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,7). Những người này chính là những con cá tốt được Thiên Chúa lựa chọn để ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. Vì thế, trong cuộc sống trần thế, không ai được quyền phán xét người khác là tốt hay xấu. Quyền phán xét là của Thiên Chúa, bởi lẽ chính mỗi người chúng ta cũng là tội nhân chịu sự phán xét của Thiên Chúa. Hãy cố gắng tuân giữ cho đời sống của mình theo lời dạy của Chúa và Giáo Hội. Đó mới là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm.

“Lạy Chúa, xin đừng để con kết án ai bao giờ, vì phán xét là quyền tối cao của Chúa vào ngày sau hết. Bởi lẽ, nếu chúng con xét đoán người khác thì chính chúng con cũng bị xét đoán. Xin cho chúng con cũng biết chịu đựng lẫn nhau, để học lấy lòng bao dung của Chúa, và khi có anh chị em nào lâm cảnh yếu đuối thiêng liêng, chúng con sẽ giúp đỡ nhau để hướng về Chúa, tìm lại bình an trong Chúa”.

[/loichua]

Comments are closed.