Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – Năm C – Ngày 24/07/2025

Lời Chúa: Mt 13,10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi.” Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

PHÚC CHO MẮT ĐƯỢC THẤY, TAI ĐƯỢC NGHE

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe”
(Mt 13,16)

Dụ ngôn là phương pháp giảng dạy độc đáo của Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng là tấm gương phản chiếu lòng người. Với những ai thành tâm kiếm tìm sự thật, dụ ngôn mở ra con đường hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng với những ai cứng lòng, dụ ngôn lại trở thành điều che khuất ánh sáng chân lý. Đoạn Tin Mừng hôm nay giúp người kitô hữu ý thức rằng: việc hiểu Lời Chúa không chỉ tùy thuộc vào trí tuệ, mà còn hệ tại ở thái độ đức tin và việc mở lòng để đón nhận.

Thật vậy, Chúa Giêsu không phân biệt người ngoài với người trong, nhưng Ngài cho thấy, chính sự sẵn sàng lắng nghe và khao khát chân lý sẽ mở ra con đường dẫn tới hiểu biết và hoán cải của người môn đệ. Những người biệt phái, tuy được nghe những lời dạy quí giá, nhưng vì lòng họ khép kín, nên dù nhìn, họ cũng không thấy; dù nghe, họ cũng chẳng hiểu. Trái lại, các môn đệ dù đơn sơ và còn yếu đuối, nhưng lại được gọi là “những người có” “được cho thêm”, vì các ngài lắng nghe với tâm hồn rộng mở, với lòng tin tưởng và khao khát hiểu biết.

Trong đời sống đức tin ngày nay, nhiều khi người kitô hữu cũng giống như đám đông ngày xưa: nghe Lời Chúa mỗi ngày nhưng tâm hồn thì khép lại vì thói quen, định kiến, hay sự chai lì của con tim. Một số kitô hữu dễ rơi vào việc sống đạo cách hình thức, thiếu đi niềm khao khát thật sự để được hiểu và được sống theo Lời. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gieo Lời hằng ngày, âm thầm và kiên nhẫn chờ đợi sự đáp trả của mỗi người. Thật phúc cho ai biết trân trọng Lời Chúa, phúc cho ai dám mở lòng ra để Lời ấy biến đổi và chữa lành. Vì chính Lời Chúa là sức mạnh nâng đỡ những người lữ hành trên đường hy vọng, là ánh sáng soi đường và là hạt giống sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đôi mắt biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, và đôi tai luôn sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài. Xin cho Lời Chúa hôm nay đánh động tâm hồn con, giúp con can đảm hoán cải, để con trở nên người môn đệ thực sự: nghe, hiểu và sống Lời Chúa giữa lòng thế giới ngày nay. Amen.

Comments are closed.