Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – Năm C – Ngày 17/07/2025

Lời Chúa: Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

CHUNG ÁCH VỚI CHÚA GIÊSU

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11,29).

Cuộc sống con người vốn có vạn điều áp lực, ngàn cái gánh phải chịu. Tuy nhiên, để cứu độ con người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người, ở giữa chúng ta và cùng mang lấy những gánh của nhân sinh. Người là Đức Kitô Giêsu và đã chiến thắng sự dữ và thế gian vì đã mang lấy cái ách, cái gánh của mình mà chẳng than van về chúng khi Người song hành với nhân loại.

Đức Kitô Giêsu đã đến với nhân loại, trước hết là người Do thái và sau là những ai tìm kiếm và tin vào Người. Những lời êm dịu Người loan báo hôm nay không mời gọi con người trốn chạy những áp lực vốn có như bản chất của cuộc sống con người: Lề Luật của tôn giáo, luật lệ của xã hội, nghĩa vụ hay trách nhiệm của cá nhân. Nhưng chúng chỉ cho chúng ta cách bước đi với gánh nặng nề trên vai: mang lấy ách của Chúa Giêsu Kitô. Thật nghịch lý khi muốn gánh gồng thêm! Tuy nhiên, cái ách hay cái gánh của Chúa Giêsu là hiểu biết của Người về Thiên Chúa, về con người với vạn vật, là cách sống của Người khi vừa là Thiên Chúa vừa là con người: tin yêu và trông cậy. Sự hiểu biết và tình yêu chứa chan hy vọng của Chúa Giêsu không làm Người ngoảnh mặt lại với gánh nặng nhân loại đang phải dày vò: đau khổ, tội lỗi, và cái chết. Nhưng như khi đón nhận ý định cứu độ, sự hiểu biết và tình yêu đong đầy hy vọng nơi Người lại biểu tỏ lòng hiền hậu và khiêm nhường, trước Thiên Chúa và con người.

Mang lấy ách của Chúa Giêsu không phải là tự chuốc thêm gánh nặng vào cuộc trần ai. Nhưng là mang lấy tình yêu, sự hiểu biết của Chúa, là bước đi cùng Người với lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hơn nữa, mang chung một ách với Chúa là nhận vào mình phần phúc thực thi chung sứ vụ của Người nơi nhân thế này: làm chứng cho Thiên Chúa. Ước mong sao mỗi Kitô hữu chúng ta vui vẻ nhận lấy cái gánh, cái ách của Chúa Giêsu để được chung phần phúc được ở trong Thiên Chúa và được chia sẻ vinh quang của Người (x. Ga 17), để cùng Người canh tân bộ mặt thế giới (x. Tv 104,30).

Lạy Chúa Giêsu, tiếng lòng than thở khi nhìn cánh đồng truyền giáo hãy còn mênh mang đã thốt ra trên môi miệng Chúa (x. Mt 9,37). Xin Chúa cho mỗi người chúng con nghe được tiếng than ấy cùng một trật với lời mời gọi đón lấy cái ách, gánh của Chúa khi cùng Chúa ra đi đến với mọi người, và chung vai mang lấy ách của anh chị em (x. Gl 6,2). Amen.

Comments are closed.