Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên – Năm C – Ngày 03/07/2025

Lời Chúa: Ga 20, 24-29

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

ĐỨC TIN – HỒNG ÂN NHƯNG KHÔNG

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29).

Ngày 03 tháng Bảy hàng năm, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng Lễ kính Thánh Tôma Tông đồ. Ngài cũng được gọi là Điđymô, một người Do Thái, thuộc miền Galilêa. Đức Giêsu đã chọn Ngài vào số mười hai Tông đồ. Trong Kinh Thánh, Ngài được nhắc đến là người đơn sơ, nhiệt thành. Khi Ladarô chết, các Tông đồ tỏ ra sợ hãi vì thấy Chúa Giêsu về Giêrusalem – nơi các ông biết rõ là người biệt phái đang tìm cách giết Người, các Tông đồ ngăn cản: “Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy mà Thầy lại qua đó nữa sao?” (Ga 11,8). Nhưng Tôma với sự trung tín đã thưa lên: “Cả chúng ta nữa, hãy đi qua để chết với Ngài” (Ga 11,16). Hay trong cuộc đàm thoại trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu tìm cách an ủi các tông đồ, Ngài nói: “Anh em đừng xao xuyến… Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi” (Ga 14,1.4). Với lòng nhiệt thành muốn theo Chúa, Tôma thưa: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao mà biết được đường?” Và Chúa Giêsu trả lời ông: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các Tông đồ để củng cố niềm tin và trao sứ mạng rao giảng cho các ông. Tuy nhiên, khi ấy Tôma lại vắng mặt. Do đó, các môn đệ khác nói với ông là Chúa đã sống lại nhưng ông không tin: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Sau đó, Chúa cho ông được thấy Người, Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27), ông đã tin và với ánh sáng Phục sinh Tôma đã thốt lên lời tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Qua đó, chúng ta có thể nói rằng: chính nhờ sự “cứng lòng” của Tôma xưa, mà nay đức tin của chúng ta có phần được xác tín hơn. Cũng nhờ Tôma mà chúng ta nhận được lời chúc phúc của chính Đức Giêsu: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29). Thật vậy, đức tin chính là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi trước những đau khổ và sự dữ, hay những biến cố không như mong muốn xảy đến, như Tôma lòng tin của chúng ta cũng bị lung lay, vì dường như không thấy Chúa hiện diện bên ta. Do đó, trước những nỗi sợ hãi và thất vọng, cùng với Tôma, chúng ta cũng tái khám phá tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, khi chạy đến bên Ngài, Đấng luôn hiện diện bên chúng ta, nhất là nơi Lời Chúa và Thánh Thể. Thật vậy, chúng ta cần gặp gỡ Ngài, nhận biết Ngài là Thiên Chúa quyền năng và Ngài đang ở giữa chúng ta, luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết trân quý hồng ân đức tin mà Chúa đã tặng ban và xin thêm lòng tin cho chúng con. Nguyện xin Thánh Tôma Tông đồ giúp chúng con biết kiên trì tìm kiếm ý Chúa, và tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.

Comments are closed.