Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Năm C – Ngày 26/06/2025

Lời Chúa: Mt 7,21-29

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh sư của họ.

THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHA

“Không phải ai thưa: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ là sẽ được vào Nước Trời. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời” (Mt 7,21).

Kết thúc Bài Giảng trên núi, Chúa Giêsu đưa ra một chọn lựa dứt khoát: hoặc thi hành ý muốn của Thiên Chúa để được vào Nước Trời, hoặc chỉ sống đạo hình thức và bị loại trừ. Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở lời tuyên xưng ngoài môi miệng, nhưng mời gọi sống một đức tin nội tâm, trưởng thành, thể hiện qua việc vâng phục và thực thi thánh ý Chúa Cha bằng tình yêu chân thành.

Thật vậy, có thể có người đã từng nhân danh Chúa để giảng dạy, trừ quỷ, làm phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu cho biết: điều đó không bảo đảm phần rỗi nếu thiếu một mối tương quan chân thật với Thiên Chúa. Một đời sống đạo có thể rất sôi nổi, rất năng động, nhưng nếu chỉ nhằm xây dựng cái tôi, để được ngưỡng mộ hoặc ca tụng, thì rất có thể đó không còn là việc của Thiên Chúa, mà chỉ là chiêu bài cho chính mình.

Điều Chúa đòi hỏi không phải là hành động tôn giáo bề ngoài, mà là một trái tim biết yêu mến và tuân phục ý Ngài. Chính nơi đó, con người thật của chúng ta được hình thành. Chính nơi đó, đức tin của chúng ta được thử thách và trưởng thành.

Hình ảnh hai ngôi nhà mà Chúa Giêsu dùng thật sinh động: một ngôi nhà xây trên đá và một ngôi nhà xây trên cát. Cả hai đều có vẻ ổn định trong những ngày nắng đẹp, nhưng chỉ khi bão táp nổi lên, nền móng thật mới được bộc lộ. Trong thực tế, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những cơn “bão” cuộc đời: một cơn bệnh bất ngờ, một sự phản bội, một cám dỗ tinh vi, hay một cú ngã đau đớn trong đời sống thiêng liêng. Những lúc ấy, nếu đời ta được xây trên Lời Chúa, ta sẽ đứng vững. Còn nếu chỉ sống theo thói quen, theo dư luận hay theo cảm tính, đức tin sẽ tan vỡ như ngôi nhà không có nền móng.

Thi hành ý Chúa không phải là điều gì xa vời hay chỉ dành riêng cho những người sống đời tận hiến trong tu viện hay nhà dòng. Trái lại, ý Chúa được thể hiện rõ nét ngay trong những chọn lựa nhỏ bé, âm thầm và cụ thể giữa đời thường. Đó là khi ta chọn sống công bằng và lương thiện trong công việc, dù có thể chịu thiệt thòi hơn người khác. Đó là khi ta dám tha thứ cho người xúc phạm, dù lòng còn tổn thương, để giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của oán hờn. Thi hành ý Chúa cũng là khi ta âm thầm phục vụ gia đình, cộng đoàn hay tha nhân mà không mong đợi một lời khen hay sự nhìn nhận. Đó là can đảm nói lời sự thật dù phải đối diện với sự chống đối, trong khi nhiều người chọn im lặng để được yên thân. Và đó còn là khi ta chấp nhận chậm bước lại, cùng đồng hành với người yếu thế, thay vì chạy theo lợi ích cá nhân. Chính trong những chọn lựa nhỏ ấy, chúng ta đang thực sự sống và thể hiện một đức tin trưởng thành, một tình yêu gắn bó với Thiên Chúa bằng cả con tim và hành động.

Lời Chúa có sức mạnh biến đổi nếu chúng ta để cho lời ấy thấm vào tâm hồn, ngấm vào từng hành vi, từng thái độ sống. Chính lúc ấy, đức tin không còn là lý thuyết, mà là sức sống, là ánh sáng, là lẽ sống đích thực. Chỉ khi đức tin gặp gỡ hành động cụ thể, đời sống chúng ta mới có nền tảng bền vững và sinh hoa trái trong ánh sáng ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin cho con đủ can đảm để từ bỏ những thói quen sống đạo hình thức, và dám chọn sống theo thánh ý Cha trong từng biến cố, từng chọn lựa, từng tương quan. Xin cho con biết xây dựng đời mình trên nền đá là Lời Chúa, để khi giông bão cuộc đời kéo đến, con vẫn vững vàng trong tình yêu Ngài. Amen.

Comments are closed.