Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Năm C – Ngày 12/06/2025

Lời Chúa: Mt 5,20-26

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng

HÒA GIẢI BẮT ĐẦU TỪ TÂM HỒN

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.(Mt 5, 23-24).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Đây là một tuyên bố gây sửng sốt cho người Do Thái thời đó, bởi lẽ các kinh sư và người Pharisêu được coi là tiêu biểu cho việc tuân giữ Luật Môsê một cách nghiêm ngặt và hình thức. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vạch rõ rằng sự công chính đích thực không nằm ở vẻ bề ngoài hay việc giữ luật một cách máy móc, mà phải xuất phát từ trái tim chân thành và đầy yêu thương. Người mời gọi chúng ta đi xa hơn lề luật, hướng đến sự hoán cải nội tâm – nơi không có chỗ cho giận dữ, khinh chê hay thù hận, mà chỉ có sự tha thứ, hòa giải và yêu thương chân thành.

Sự công chính mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ không chỉ dừng lại ở việc giữ luật theo kiểu hình thức, mà là một lời mời gọi đi vào chiều sâu tâm hồn. Người không chỉ cấm giết người – một điều vốn đã quá rõ trong Luật Môsê – mà còn cảnh báo chúng ta về những xúc phạm ngay từ trong ý nghĩ và lời nói. Khi giận dữ, mắng nhiếc hay khinh chê anh em mình, chúng ta đang gieo rắc mầm mống của sự chia rẽ và thù hận. Những thái độ ấy, dù chưa trở thành hành động, đã đủ làm tổn thương mối tương quan giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về lý thuyết hòa giải mà còn mời gọi chúng ta thực hành nó trong đời sống hằng ngày. Hòa giải không thể chỉ là lời nói hay suy nghĩ, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa một cách trọn vẹn nếu vẫn còn giữ trong lòng sự giận dữ, hận thù hoặc xung đột với anh chị em mình. Khi Chúa Giêsu nói: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”, Người nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa không thể tách rời khỏi mối quan hệ với anh chị em mình. Điều này mời gọi mỗi Kitô hữu tự vấn chính mình: Có ai tôi cần tha thứ không? Có mối bất hòa nào tôi cần làm hòa không? Sự hòa giải bắt đầu từ một sự chọn lựa trong tâm hồn – chọn tha thứ, chọn yêu thương và chọn sống trong hòa bình. Đừng để giận dữ và hận thù kéo dài mà hãy chủ động giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức. Hòa giải là một hành động của tình yêu, giúp chúng ta gần gũi hơn với Chúa và sống bình an hơn với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ cho chúng con thấy rằng sự công chính thật không đến từ việc giữ luật cách máy móc, nhưng từ trái tim biết yêu thương và tha thứ. Xin giúp chúng con hoán cải tận căn, biết từ bỏ giận dữ, tự ái và khép kín. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để chủ động làm hòa, biết sống chân thành trong mọi tương quan, và dâng lên Chúa một tấm lòng trong sạch.

 

Comments are closed.