Lời Chúa: Mc 9, 41-50
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.”
TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG CỘNG ĐOÀN
“Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (Mc 9,50)
Muối là gia vị quen thuộc và quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người, mỗi khi nói đến muối, người ta liền nghĩ đến một loại nguyên liệu tuyệt vời để gia tăng hương vị trong các bữa ăn, bảo quản thực phẩm, muối lại có khả năng sát khuẩn, dùng rộng rãi trong y học,v.v…Hôm nay Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh muối để nói lên tình yêu và sự hòa thuận trong đời sống con người với nhau. Đặc biệt với người Kitô hữu, “muối” như tình yêu thương trong tâm hồn của mỗi người, một yếu tố không thể thiếu để duy trì và làm cho cộng đoàn trở nên sống động. Trong cộng đoàn, nếu không có tình yêu thương, thì giống như thức ăn thiếu muối, sẽ trở nên nhạt nhẽo, không có “hương vị và dễ hư hỏng”… Tình yêu thương chính là muối giúp cho mối quan hệ giữa con người với nhau luôn được duy trì bảo vệ, làm mới và không bị chia rẽ, bởi nếu không có “muối” tình yêu thì mọi nỗ lực xây dựng cộng đoàn sẽ trở nên vô ích.
“Muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ?” (Mc 9,50a). Đây không chỉ là một câu hỏi tu từ, mà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Muối mà mất mặn thì không còn giá trị gì nữa. Tình yêu thương trong tâm hồn cũng vậy, nếu không duy trì và phát huy, nó sẽ bị mai một, và cộng đoàn sẽ mất đi sự bình an và hòa thuận. Khi tình yêu thương trong con người chúng ta bị nguội lạnh, khi chúng ta không còn tha thứ, không còn quan tâm đến những người xung quanh, thì mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa, cũng như giữa chúng ta với nhau, sẽ dần dần bị xói mòn. Và hệ quả là chúngChúng ta không thể tiếp tục làm nhân chứng cho Chúa trong thế giới.
Trong thời đại hôm nay, khi mà sự xung đột và chia rẽ đang gia tăng, lời dạy của Chúa Giêsu về sự hòa thuận càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết:. “Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau”. Sự hòa thuận không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều Chúa Giêsu mong muốn mỗi người Kitô hữu chúng ta hướng tới. Sự hòa thuận giữa mỗi người trong cộng đoàn các tín hữu là một bằng chứng của tình yêu đích thực, và chính sự hòa thuận đó giữa chúng ta là dấu chỉ cho của sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi các tín hữu sống trong tình yêu thương, trong sự hiệp nhất, mỗi người Kitô hữu chúng ta và hòa hợp, họ trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu sự bình an của Thiên Chúa trong thế gian.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn thánh, để chúng ta luôn biết sống yêu thương, tha thứ và hòa thuận, trở thành muối cho đời, để làm sáng tỏ tình yêu của Chúa trong thế giới này.