Thứ Năm tuần IV Phục Sinh – Ngày 4/5/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 13, 16-20″]

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ

.

Trong xã hội, thông thường, phục vụ là công việc của người dưới dành cho cấp trên của mình; và rất hiếm khi chúng ta thấy ngược lại. Tuy nhiên, trong Kitô giáo thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ anh em (x. Mt 20,26). Chính Đức Kitô đã nêu gương cho các tông đồ và mỗi người chúng ta qua việc Người quỳ xuống rửa chân cho các ông trong bữa tiệc ly, và mời gọi mỗi người chúng ta: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em” (Ga 13,17).

Bài Tin mừng cộng đoàn vừa nghe nằm trong khung cảnh của Bữa Tiệc Ly, sau khi Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Đức Giêsu nhắn nhủ các ông: “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 13-14). Đây là những lời trăng trối của Đức Giêsu, trước khi Người trở về cùng Chúa Cha. Người muốn các ông cũng hãy làm như Người vừa mới làm cho các ông. Để các ông nhớ lời Người nhắn nhủ, Người còn nhắc nhở các ông: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16). Các tông đồ là những người được Đức Giêsu tuyển chọn và sai đi, vì vậy các ông cũng không có quyền chọn lối sống nào khác, ngoài lối sống mà chính Đức Giêsu đã làm và đã dạy các ông, cụ thể trong bài Tin mừng cộng đoàn vừa nghe, đó là khiêm nhường phục vụ anh em của mình. Không phải là phục vụ trong sự miễn cưỡng, nhưng bằng tình yêu và hân hoan, nhất là với những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi.

Hành động quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của Đức Giêsu là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta, nhất là trong xã hội thích sống hưởng thụ ngày nay. Nếu không ý thức, chúng ta cũng rất dễ bị lôi cuốn và chiều theo lối sống hưởng thụ này. Khi đó, khiêm nhường phục vụ người khác là điều gì đó rất xa xỉ. Hưởng thụ cá nhân mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Là những Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi sống như Lời Chúa dạy. Đức Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và tự nguyện hi sinh mạng sống của mình để cứu độ con người. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng phải sống như Thầy mình đã sống. Vì vậy, chúng ta hãy khiêm nhường phục vụ người khác, không phải chỉ như là công việc bổn phận, nhưng bằng tất cả tình yêu và hân hoan. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xứng đáng trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, và mới thực sự là người có phúc.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức lời mời gọi khiêm nhường phục vụ của Chúa. Để trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết noi gương Chúa, luôn sẵn sàng phục vụ người khác trong niềm vui và bằng cả con tim của mình.

[/loichua]

Comments are closed.