Lời Chúa: Mc 6,7-13
Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.
Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”
Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SỨ MỆNH VÀ PHÓ THÁC
“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7).
Phụng vụ Lời Chúa kể về việc Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi rao giảng, dạy các ông sống tinh thần phó thác và sẵn sàng phục vụ. Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta suy ngẫm về sứ mệnh truyền giáo của người môn đệ và thái độ tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu triệu tập Nhóm Mười Hai và sai họ ra đi từng hai người một. Người ban cho họ quyền trừ quỷ và dặn dò không được mang theo gì khi đi đường, ngoài một cây gậy, không bao bị, không lương thực, không tiền trong túi, chỉ đi với đôi dép và một chiếc áo. Lời dặn của Chúa không chỉ hướng dẫn họ cách sống đơn sơ mà còn mời gọi các môn đệ tin tưởng hoàn toàn vào sự chăm sóc của Thiên Chúa, qua lòng hiếu khách của những người họ gặp trên hành trình. Hơn nữa, Chúa cũng hướng dẫn cách hành xử khi đến bất cứ nơi nào: được đón tiếp thì hãy ở lại; không được tiếp nhận thì phủi bụi chân ra đi. Điều này cho thấy Chúa Giêsu không chỉ quan tâm đến việc rao giảng, mà còn dạy các môn đệ biết chấp nhận cả sự từ chối, giữ sự tự do và không để lòng mình nặng trĩu bởi những điều tiêu cực. Các môn đệ ra đi, rao giảng sự sám hối, chữa lành bệnh tật, và mang lại hy vọng cho những người họ gặp.
Đoạn Tin Mừng khích lệ mỗi người chúng ta sống sứ mệnh của mình trong tinh thần phó thác, tin tưởng, và đơn sơ. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị ràng buộc bởi sự lo lắng về của cải, công việc, hay danh vọng, khiến chúng ta không thể tập trung hoàn toàn vào điều Chúa mời gọi. Tin Mừng nhắc nhở rằng, để thực sự sống trọn vẹn sứ mệnh, chúng ta cần giải thoát mình khỏi những điều thừa thãi, buông bỏ gánh nặng lo âu để sống đơn giản và hiệu quả hơn. Bài học về sự cộng tác cũng rất ý nghĩa. Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi một mình mà từng hai người một, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng hành và nâng đỡ nhau trong sứ mệnh. Do đó, Lời Chúa khuyến khích chúng ta tìm đến cộng đoàn, gia đình, hay nhóm hội để cùng nhau sống đức tin và thực hành yêu thương. Ngoài ra, thái độ đón nhận sự từ chối một cách bình thản và tin tưởng là bài học sâu sắc. Khi bị từ chối hoặc gặp khó khăn trong việc thực thi sứ mệnh, chúng ta được mời gọi không nản lòng mà tiếp tục tiến bước, vì sứ mệnh không phải do sức riêng của bản thân mà do chính Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đơn sơ, tín thác vào Chúa, và nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo của mình. Xin giúp con trở thành khí cụ của bình an và tình yêu trong cuộc đời này. Amen.