Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – Ngày 14/12/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11,11-15″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng : “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tin tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gio-an và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gio-an là Ê-li-a, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIOAN TẨY GIẢ – NGÔN SỨ CỦA THIÊN CHÚA

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Lc 14, 4).

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 11-15), Chúa Giêsu mô tả thân thế của Gioan Tẩy Giả và vai trò của Gioan trong lịch sử cứu độ. Gioan Tẩy Giả là lời ứng nghiệm của tiên tri Ma-la-khi – Thiên Chúa sẽ sai Ê-li-a từ trời xuống trước khi ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đến (Mk 4,5). Thật vậy, Gioan Tẩy Giả là “người phải đến”. Ông là người chuẩn bị con đường cho Chúa – con đường dẫn vào vương quốc đã hứa. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với dân chúng về Gioan Tẩy Giả: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Lc 14, 4).

Vậy, đâu là lý do Đức Giêsu nhìn nhận Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong giới phàm nhân? Thưa, vì trong biến cố truyền tin cho Da-ca-ri-a, Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa tuyển chọn và được đầy ơn Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ (x. Lc 1,15-17), được yết kiến Thánh Nhan và hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc trong Chúa ngay khi còn trong bào thai (x. Lc 1, 44). Hơn nữa, Gioan Tẩy Giả đã thực thi đường lối của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống nhiệm nhặt (x. Mc 1,6), dám sống cho chân lý và bảo vệ sự thật (x. Lc 3,19), nhất là ông có một cuộc sống khiêm nhường, trung thành rao giảng về Đấng Cứu Thế (x. Mc 1,7-8). Mặt khác, vì thánh Gioan là tiên tri sau cùng của Cựu Ước tiên báo Đấng Cứu Thế và cũng là người mở đầu cho một thời đại tiên tri mới trong Tân Ước. Ông cao trọng hơn tất cả các tiên tri, vì các tiên tri trước ông chỉ sửa soạn và chuẩn bị một cách gián tiếp, còn Gioan trực tiếp dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến và đưa con cái Israel về với Thiên Chúa, làm cho tâm hồn ngỗ nghịch hướng về nẻo chính đường ngay (x. Lc 1,15-17). Vì vậy, ông đã được Đức Giêsu nâng lên bậc cao trọng trong giới phàm nhân.

Là người Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn khi được chịu phép rửa tội và đều lãnh nhận “hồng ân sứ mạng ngôn sứ”. Với ơn gọi ngôn sứ, chúng ta được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để rao giảng Tin Mừng bình an cho mọi người trước những thảm kịch chiến tranh trên thế giới, những bất hòa trong gia đình bằng sự hi sinh, lời cầu nguyện. Cũng vậy, ngôn sứ là dấu chỉ sống động để chỉ ra Thiên Chúa cho người khác. Vì thế, hành trình mùa vọng mời gọi chúng ta, hãy khiêm tốn trong lời nói và hành động, hân hoan trong công việc phục vụ để nên ngôn sứ của Thiên Chúa; không tìm vinh quang cho mình, nhưng mng ước tôn vinh danh Thiên Chúa.

Ước gì Lời Chúa thúc đẩy mỗi người chúng ta biến đổi, hăng say phục vụ và trở nên thánh thiện để làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.