Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – Ngày 13/03/2025

Lời Chúa: Mt 7,7 – 12

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

 

CHÚNG TA XIN GÌ CÙNG THIÊN CHÚA?

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Mt,7,7)

Trong thâm tâm nhiều người Kitô hữu vẫn thường nghĩ cầu nguyện là xin cho ý mình được thành toàn, nhưng đó chưa phải là cầu nguyện. Mùa Chay thánh là cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thanh luyện ý hướng cầu nguyện của mình. Cụ thể, Lời Chúa ngày thứ Năm Tuần I Mùa Chay cho chúng ta biết phải xin gì cùng Thiên Chúa. Ngõ hầu, để điều chúng ta xin thì sẽ được; điều chúng ta tìm thì sẽ thấy và điều chúng ta gõ thì sẽ được mỡ cho (x. Mt 7,7).

Khởi đi từ bài đọc I chúng ta thấy lời cầu nguyện của bà Esther được Chúa nhậm lời bởi vì điều bà xin đẹp lòng Chúa. Vậy bà đã xin gì? Bà xin Chúa cứu lấy sản nghiệp của Chúa đang lâm nguy là dân Chúa. Bà thưa với Chúa: dân Chúa sắp bị mai một, dân mà Chúa vẫn coi là dân riêng, là dân được Chúa hứa ban mọi phúc lành. Vậy mà Chúa không cứu vớt sao? Phải chăng Lời Chúa đã không còn chân thật? Vì lẽ này mà Danh Chúa không bị đàm tiếu sao? Thế nên, vì danh dự Chúa và để Nước Chúa trị đến, xin Chúa hãy cứu lấy chúng con khỏi kẻ thù.

Như vậy, bà Esther đã loại ý riêng ra khỏi lời cầu nguyện để hướng về Chúa, hướng về dân của Chúa. Chúng ta học được hai điều cốt lõi trong lời cầu nguyện của bà Esther để đưa vào trong lời cầu nguyện của riêng mỗi người là: điều chúng ta xin trước phải để Danh Chúa được tôn vinh, và mưu ích cho phần rỗi của mình và của người khác. Bởi thế mà thánh Giacôbê trong thư mục vụ của ngài đã răn dạy các tín hữu rằng: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4,3).

Ý hướng trong lời cầu nguyện của chúng ta thường xuất phát từ ý riêng của mình. Chúng ta vẫn biện minh cho lòng tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa quan phòng qua câu Lời Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Cho nên, lòng tin tưởng của chúng ta sẽ giảm dần khi xin không được, tìm không thấy và gõ thì không được đáp lại; và thế là ý xấu xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta cần đọc tiếp điều mà Chúa Giêsu diễn giải: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11).

Như thế, lòng tin tưởng thật không phải là điều chúng ta xin được đáp ứng nhưng là tin tưởng vào điều tốt mà chúng ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa quan phòng. Vì lắm khi điều chúng ta xin chưa phải là điều tốt nhất. Cho nên, chúng ta cần đặt lòng tin tưởng vào Thiên Chúa trong vị thế của một người cha đáp lời cầu xin bằng tình thương; hơn là một người xa lạ chỉ răm rắp đáp ứng điều chúng ta xin bằng sự thờ ơ mặc cho điều ấy có thể làm hại chúng ta.

Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu trên thập giá mà suy và gẫm về mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Ngài. Chúa không xin cho ý mình được nhậm lời nhưng xin cho ý Cha được vinh hiển (x. Lc 22,42); để cuối mầu nhiệm Thập giá là mầu nhiệm Phục Sinh – Điều tốt vĩ đại nhất mà Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Vậy nên, ước gì hôm nay chúng ta biết xin những gì Thiên Chúa muốn ban cho ta, để chúng ta có thể đón nhận được vô vàn điều tốt lành mà Thiên Chúa là Cha dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng phải cầu nguyện với thái độ tin tưởng và phó thác. Xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa, và xin dạy chúng con biết cầu nguyện những điều hợp ý Chúa. Chỉ có Chúa mới biết được điều gì cần thiết và ích lợi thật cho đời con. Amen.

 

Comments are closed.