Lời Chúa: Ga 19,25-34
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.
“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.
Suy Niệm
NÀY LÀ MẸ CỦA ANH
Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”(Ga 19,27a)
Phút cuối cuộc đời thường lặng lẽ nhưng để lại ấn tượng khó phai. Những gì được trao lại: một ánh nhìn, một lời nói, một kỉ vật bỗng trở nên vô giá. Vì chúng chứa đựng tất cả tình yêu mà người ra đi gửi gắm. Cái quý giá không nằm ở vật chất mà tình cảm, ký ức được ẩn chứa bên trong. Nếu nhìn đủ sâu, người ở lại sẽ hiểu cái mong manh đó là điều quý giá của cả cuộc đời người ra đi.
Sứ điệp Tin Mừng cho thấy giữa bao đau thương và bóng tối, trên thập giá, Đức Giêsu không nghĩ đến bản thân, mà trao ban một điều quý giá cuối cùng: Này là Mẹ con. Đối với Đức Giêsu, Mẹ Maria là một người quan trọng không chỉ bởi hạ sinh, cho Ngài bú mớm mà còn là người đã luôn luôn lắng nghe và tuân giữ Thánh Ý. Ngày truyền tin, Mẹ không hiểu thấu những gì Thiên Chúa muốn làm trên cuộc đời của Mẹ. Mẹ xin vâng cưu mang Ngôi Lời. Giây phút truy sát căng thẳng, Mẹ lo sợ bảo vệ Hài Nhi, tìm nơi an trú. Giữa đoàn người ra về, Mẹ hốt hoảng vì không thấy con đâu. Con trưởng thành ra đi rao giảng Tin Mừng, Mẹ không yên lòng, nhiều lần muốn tìm gặp con. Dưới thập giá, Mẹ không gục ngã nhưng đứng lặng dường như cùng con sống trọn Thánh ý của Thiên Chúa.
Từ giây phút trao ban trên thập giá, Đức Maria trở thành Mẹ của tất cả những người tin vào Đức Kitô. Mẹ sẽ chăm sóc những ai được sinh ra từ máu và nước của Con mình. Năm xưa, Mẹ đã hiện diện tron vẹn trong cuộc đời Đức Giêsu, từ máng cỏ Bêlem đến đỉnh đồi Canvê. Giờ đây, Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cách hiền mẫu trong đời sống mỗi người Kitô hữu. Tại Bêlem, Mẹ dạy người tín hữu mở lòng đón nhận kế hoạch lạ lùng của Thiên Chúa với trọn vẹn niềm tin. Lúc trốn cảnh bách hại, Mẹ trở thành người tỵ nan, Mẹ sẽ đồng hành với những ai đang sống trong sự sợ hãi và bất an của phận người. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ như muốn nói rằng Mẹ sẽ âm thầm hiện diện, chỉ dẫn những ai lạc hướng và vấp ngã. Mẹ hứa sẽ giúp đỡ những ai thiếu thốn chạy đến kêu cầu. Trên đồi cao, Mẹ trở thành mẫu gương sống đức tin trong thinh lặng, kiên trung giữa những gian nan bủa vậy.
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Đức Maria là một dịp thuận tiện để chúng ta một lần nữa xác tín rằng chính nhờ sự mẫu tử và sự cộng tác trọn vẹn với công trình cứu độ, Mẹ sẽ không ngừng ôm lấy từng người chúng ta qua Giáo hội. Mẹ là gương mẫu sống động và lời mời gọi bước theo Chúa cách trọn vẹn. Từ trời cao, Mẹ vẫn luôn dẫn dắt mỗi người đến với Con yêu dấu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương sống đức tin thật kiên cường. Nhờ bắt chước Mẹ, chúng ta hy vọng mình cũng sẽ được chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.