Lời Chúa: Ga 14,21-26
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”
Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.
Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.
Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Suy niệma
YÊU MẾN CHÚA QUA VIỆC GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. (Ga 14,23)
Trong cuộc sống, tình yêu đích thực không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn qua hành động cụ thể. Trong Tin Mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Câu nói này không chỉ là một lời hứa đầy yêu thương mà còn là một lời mời gọi mỗi Kitô hữu hãy sống gắn bó với Chúa bằng chính đời sống của mình.
Chúa Giêsu không đòi hỏi tình yêu chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn phải được minh chứng qua hành động cụ thể: giữ các điều răn của Ngài. Giữ điều răn không phải là một gánh nặng nhưng là dấu chỉ của tình yêu thực sự. Khi một người yêu mến ai đó, họ sẽ tự nguyện làm những điều đẹp lòng người mình yêu. Cũng vậy, khi yêu mến Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng sống theo lời Ngài dạy, không phải vì ép buộc nhưng vì tình yêu chân thành. Giữ lời Chúa không chỉ dừng lại ở việc tránh điều xấu mà còn là một lời mời gọi tích cực sống đời sống yêu thương, phục vụ và dấn thân cho công lý và sự thật. Khi thực hành các điều răn, chúng ta mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ tỏ mình ra cho những ai yêu mến Ngài. Điều này có nghĩa là những ai thành tâm tìm kiếm Chúa qua việc giữ lời Ngài sẽ ngày càng cảm nghiệm sâu xa hơn về sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình.
Là Kitô hữu, chúng ta cần tự hỏi: Tôi có thực sự yêu mến Chúa không? Tôi có giữ lời Ngài bằng một trái tim tự nguyện và yêu thương không? Yêu mến Chúa không phải chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà là một sự dấn thân trọn vẹn trong đời sống hằng ngày. Khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống, mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ phản ánh tinh thần Tin Mừng. Để sống theo lời Chúa, chúng ta cần chăm chỉ học hỏi và suy gẫm Kinh Thánh, để ánh sáng của Chúa soi đường trong những quyết định quan trọng. Chúng ta cũng phải sống các giới răn của Chúa với một tình yêu chân thành, không chỉ giữ luật một cách hình thức, mà thực sự để lời Chúa biến đổi tâm hồn mình. Hơn thế nữa, yêu mến Chúa đòi hỏi ta phải thực hành bác ái, biết tha thứ, giúp đỡ những người kém may mắn và làm chứng cho Chúa giữa đời thường, ngay cả khi gặp thử thách. Đặc biệt, đời sống cầu nguyện và các bí tích sẽ là nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta luôn vững tin, giữ vững tình yêu với Chúa và để Ngài tỏ mình ra trong cuộc sống chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Xin ban cho chúng con một trái tim yêu mến chân thành, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con luôn trung thành với điều răn của Chúa, để chúng con có thể cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong cuộc sống. Amen.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta một trái tim yêu mến chân thành, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày, giúp chúng ta luôn trung thành với điều răn của Chúa, để chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong cuộc sống.