Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên – Ngày 14/10/2024

Lời Chúa: Lc 11,29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.

Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon.

Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

 

ĐỂ THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN

“Nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa” (Lc 11,50-51).

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai góc nhìn về hai đối tượng là dân Do Thái thời Chúa Giêsu và dân thành Ninive năm xưa; và về hai con người là Chúa Giêsu và tiên tri Giona. Cả hai có những nét tương đồng nhưng lại cũng có những nét tương phản thu hút sự chú ý của người nghe.

Trước tiên, về điểm tương đồng, Chúa Giêsu và Giona đều được Thiên Chúa sai đến để loan báo ơn tha tội cho dân. Về điểm khác biệt, Chúa Giêsu vâng phục trọn vẹn thánh ý hiên Chúa, còn Giona, ông tìm cách lẩn trốn ý Chúa (Gn 1,3). Tiếp theo câu chuyện của Giona, dân thành Ninive là dân ngoại; nhưng khi nghe lời loan báo của Giôna, dân tin vào Thiên Chúa mà dốc lòng ăn năn sám hối, nên được tha tội và được sống (Gn 3,5-10). Trong khi, dân Do Thái là dân được tuyển chọn, được Thiên Chúa kí kết giao ước (St 17,7-8) nhưng đã từ chối lắng nghe Lời của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, dẫu dân Do Thái xưa cứng lòng tin, từng bị mệnh danh là “dòng giống gian ác”, nhưng Thiên Chúa vẫn ban ơn cứu độ bằng giá máu của Chúa Giêsu. Đó là “điềm lạ của tiên tri Giona” nơi người Do Thái xưa để nhắc nhở họ cần phải biến đổi.

“Điềm lạ của tiên tri Giona” (Lc 11,29c) giữa người Do Thái xưa không nhắm biến đổi vị tiên tri Giona năm xưa nhưng hướng đến việc biến đổi người Do Thái thời Chúa Giêsu. “Điềm lạ” ấy kéo dài đến con người ngày nay và cho đến muôn thế hệ ngày sau. Bởi lẽ, hy tế của Chúa Giêsu vẫn được cử hành để biến đổi cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Dù họ là người cao tuổi hay những trẻ thơ, họ là người mạnh khoẻ hay đau yếu về thể xác hoặc tinh thần, Thiên Chúa vẫn nỗ lực biến đổi đời sống mỗi người để ban ơn cứu độ cho mọi người ngang qua thánh ý và giá cứu chuộc của Đức Kitô.

Chúng ta hãy từ bỏ những đòi hỏi tìm phép lạ để thoả mãn nhu cầu cuộc sống, biến đổi cuộc đời mình theo lộ trình cứu độ của Chúa. Chúng ta cần để ý Chúa biến đổi cuộc đời mình bằng sự tin tưởng vào Thiên Chúa, cùng sự ăn năn, sám hối vì những lầm lỗi mình đã phạm. Bởi vì, chúng ta có Chúa Giêsu là Đấng Bào Chữa. Ngài chẳng cao trọng hơn Giona, vị tiên tri đã giúp thành Ninivê được sống hay sao? Có thể, chúng ta chọn sống như người Do Thái xưa: từ chối Lời Chúa, tìm kiếm sự thoả mãn bản thân, để rồi Chúa Giêsu phải nói lại câu nói xưa được nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác” (Lc 11,29a).

Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa qua mỗi thánh lễ để cảm nhận tình yêu thương Chúa đã dành cho con. Cùng xin cho con tín thác cuộc đời mình cho Chúa, dám bỏ đi những ham muốn thấp hèn nhưng biết tìm kiếm những điều tốt cho phần rỗi linh hồn con. Lạy Chúa, xin để thánh ý Chúa được tỏ hiện nơi cuộc đời con.

 

Comments are closed.