Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên – LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Ngày 07/10/2024

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những cảm nghiệm về niềm vui. Có những niềm vui nhỏ bé, bình dị được giữ kín. Có những niềm vui lớn vỡ òa cảm xúc được sẻ chia. Hay có những niềm vui nội tâm không diễn tả thành lời, nhưng được tỏa rạng trên khuôn mặt. Đối với người Kitô hữu, niềm vui lớn nhất và sâu xa nhất là “niềm vui có Chúa ở cùng”. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng nhau suy gẫm “niềm vui có Chúa ở cùng” của Mẹ Maria qua biến cố Truyền Tin.

Khung cảnh Truyền Tin thật đẹp và tràn đầy niềm vui, được mở đầu bằng lời chào của sứ thần Gáprien: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Mặc dù Mẹ bối rối và chưa hiểu rõ lời chào, nhưng làm sao Mẹ có thể không mừng vui trước lời chào đặc biệt như vậy! Mẹ được gọi bằng danh xưng “Đấng đầy ân sủng” và Mẹ “có Đức Chúa ở cùng”. Hơn nữa, sứ thần còn cho biết Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa” và Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh hạ Con Đấng Tối Cao. Trước lời loan báo của sứ thần, Mẹ Maria đã thưa lời “xin vâng” trong sự khiêm nhường thẳm sâu và niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Sau lời “xin vâng”, niềm vui có Chúa ở cùng của Mẹ Maria được trọn vẹn qua việc Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa nơi cung lòng. Một niềm vui và hạnh phúc quá lớn đối với Mẹ. Và nhờ “niềm vui có Chúa ở cùng”, Mẹ can đảm vượt qua những gian nan phía trước. Hơn nữa, Mẹ đã không giữ “niềm vui có Chúa ở cùng” cho riêng mình. Sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đã mau mắn lên đường đem niềm vui đến cho gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét với tinh thần yêu mến và phục vụ. Và thần trí tràn đầy niềm vui, Mẹ đã hát bài ca ngợi khen những điều trọng đại Thiên Chúa đã thực hiện.

Ngày hôm nay, trên hành trình theo Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria: Sống khiêm nhường và tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được “niềm vui có Chúa ở cùng” qua đời sống cầu nguyện, lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Với “niềm vui có Chúa ở cùng”, chúng ta sẽ can đảm đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống với sự bình an. Hơn nữa, là môn đệ của Chúa, chúng ta có sứ mạng loan báo Tin Mừng và chia sẻ “niềm vui có Chúa ở cùng” cho mọi người mọi nơi. Bằng sự hiện diện tràn đầy niềm vui, đời sống thánh thiện và những việc làm bác ái yêu thương, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Được như vậy, chúng ta sẽ trở thành những môn đệ thực sự đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những Kitô hữu, những môn đệ của Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con khiêm nhường, vững tin và can đảm nói lời “xin vâng” với thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng con sống gắn bó mật thiết với Chúa nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Qua đó, Chúa thực sự hiện diện trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi người chúng con. Để từ đó, chúng con cảm nghiệm, sống và chia sẻ “niềm vui có Chúa ở cùng” cho những người mà chúng con gặp gỡ và phục vụ.

[/loichua]

Comments are closed.