Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên – Năm C – Ngày 29/09/2025

LỜI CHÚA: Ga 1, 47-51

Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

 

 

                          

SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA

“Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

      Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Những “thụ tạo vô hình” ấy là chính các Thiên thần, là tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Sự hiện diện của các ngài nhắc nhở ta sống vâng phục và trung tín, để cũng trở nên sứ giả của Thiên Chúa, đem tình yêu của Người đến cho nhân loại.

      Sự hiện hữu của các Thiên thần là chân lý đức tin, được Thiên Chúa mặc khải trong Kinh Thánh. Cách cụ thể, trong cuộc gặp gỡ với Nathanaen, Chúa Giêsu đã nói: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Qua lời ấy, Chúa Giêsu mạc khải cho ông biết về sự hiện hữu của các Thiên thần và Ngài chính là trung tâm của thế giới thần linh đó. Hơn nữa, hình ảnh ấy gợi lại câu chuyện giấc mộng Giacóp trong Cựu Ước về “chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời” (St 28,12). Chúa Giêsu chính là chiếc thang nối liền giữa trời và đất, là Đấng Trung Gian duy nhất nối kết Thiên Chúa và loài người (x. 1Tm 2,5). Và trên “chiếc thang” đó, các Thiên thần được sai đến để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, nhằm thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?” (Dt 1,14). Tuy là những sứ giả chuyên thi hành lệnh truyền, nhưng trên hết, các Thiên thần là những vị luôn chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa (x. Mt 18,10) và sống thuộc trọn về Ngài. 

      Trong đời sống hôm nay, chúng ta phải đối diện với nhiều thế lực sự dữ kéo con người xa lìa Thiên Chúa; và không ít người nhân danh tự do hay chủ nghĩa cá nhân để loại trừ Ngài. Suy gẫm Tin Mừng và ý nghĩa ngày lễ hôm này, chúng ta nhận ra sứ mạng của các Thiên thần và Chúa Giêsu sai chúng ta đi làm sứ giả cho Ngài trong thế giới hôm nay, để đem Tin Mừng cứu độ, niềm vui và hy vọng đến cho mọi người. Để trở nên sứ giả của Thiên Chúa, chúng ta hãy noi gương các Thiên thần chọn Ngài làm hạnh phúc duy nhất, luôn gắn bó với Ngài bằng đời sống cầu nguyện, lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Như các Thiên thần đem tình yêu Thiên Chúa đến cho nhân loại, chúng ta cũng hãy trở nên sứ giả của Chúa giữa đời thường; vì chỉ trong Ngài con người mới tìm được hạnh phúc thật của đời mình.

Lạy Chúa là Ðấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ (Ca nhập lễ – Lễ các tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael). Xin Chúa ban ơn để con trở nên sứ giả của Chúa giữa đời, không mỏi mệt đem yêu thương và hy vọng đến cho những người đang đau khổ và thất vọng. Xin cho con biết mở rộng trái tim để lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa, biết khiêm tốn sống cho Chúa và vì tha nhân. Và trong mọi nẻo đường của cuộc sống, xin cho con luôn cất cao lời chúc tụng cùng hợp tiếng với muôn cơ binh thiên quốc: “Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.” (Tv 103,21). Amen

Comments are closed.