Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên – Ngày 30/09/2024

Lời Chúa: Lc 9,46-50

Một câu hỏi chợt đến với các ông: Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

Ông Gioan lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giêsu bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

 

SỐNG KHIÊM HẠ VÀ QUẢNG ĐẠI

“Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,48b)

Trích đoan Tin Mừng chúng ta vừa nghe nằm trong diễn tiến việc Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Tin báo này khiến các môn đệ bàng hoàng, vì các ông đang mơ tưởng về một thứ vinh quang đậm nét trần thế – “Trong chúng ta (các ông), ai là người lớn nhất?” (x. Lc 9,46). Hiểu được tâm tư của các môn đệ, Đức Giêsu đã có đáp án cho câu hỏi: “ai là người lớn nhất?”

Câu hỏi “ai là người lớn nhất?” đã cho thấy nguyện ước có chức – có quyền, củng cố chỗ đứng của mình trong tập thể của các môn đệ xưa và cả chúng ta hôm nay. Thật vậy, trong xã hội ngày nay, nhiều người muốn dành cho mình một địa vị xứng đáng, muốn quyền hành, chức vị để mọi người kính nể. Họ không chấp nhận để mình nhỏ bé, thua thiệt kẻ khác; ngược lại họ thích thống trị hơn là phục vụ. Tuy nhiên, quyền bính như “con dao hai lưỡi”, nó có thể là cơ hội để chúng ta giúp ích cho nhiều người, nhưng phần đa cũng là cớ vấp ngã cho nhiều người sinh tật kiêu ngạo và tự phụ.

Nhưng với Đức Giêsu, quyền bính được trao ban không phải để thống trị, áp đặt kẻ khác nhưng là để phục vụ. Sự phục vụ này chỉ thật sự mang ý nghĩa khi nó được thực hiện với lòng khiêm hạ nơi một tâm hồn luôn ý thức sự bé nhỏ của mình trước mặt Thiên Chúa. Và với những người như thế, quyền bính chính là cơ hội để họ biểu tỏ tình yêu Thiên Chúa cho mọi người xung quanh.

Chính vì thế, tình yêu Chúa Kitô là nền tảng cho mọi quyền bính trong Giáo Hội. Lời Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng thi hành quyền bính là hành vi của sự phục vụ. Quyền bính diễn tả nhiệm vụ của người trông nom quyền lợi và sự phát triển của một cộng đoàn. Như thế quyền bính và vâng phục không thể hiểu theo nghĩa đối nghịch. Nhưng trong Giáo Hội, cả hai đều bắt nguồn từ cùng một tình yêu dành cho Chúa Kitô. Người lãnh đạo ra mệnh lệnh vì tình yêu Chúa Kitô, trong khi người khác vâng phục cũng vì tình yêu Chúa Kitô. Và tình yêu Chúa Kitô thúc bách đôi bên luôn sống cho ích chung của Giáo Hội và luôn hướng về tha nhân.

Vậy nên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ tính tham quyền cố vị. Chúng ta cần tránh đi thái độ muốn được người khác ca tụng, muốn được người khác phục vụ, thích thống trị bằng quyền lực. Nhưng thay vào đó là thái độ sống khiêm hạ và quảng đại. Vì vậy, những người làm lớn phải là người phục vụ kẻ khác. Muốn được như thế, mọi người phải có lòng yêu thương nhau, vì có tình yêu thì những cạnh tranh không còn nữa. Đức Giêsu – nhà lãnh đạo tài ba, đã sẵn sàng hiến mạng sống mình cho nhân loại. Như thế, người lớn nhất lại là người nhỏ nhất trong cung cách phục vụ.

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng con bài học khiêm hạ và quảng đại qua việc đón tiếp người khác như một trẻ nhỏ vì danh Chúa là đón tiếp chính Chúa và là người lớn nhất. Xin cho chúng con mỗi ngày càng cảm được bài học này qua từng công việc phục vụ của chúng con nơi gia đình, nơi trường lớp… Amen.

[/loichua]

Comments are closed.