Lời Chúa: Lc 8,16-18
Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.
CHIẾC ĐÈN CUỘC ĐỜI
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường,
nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16).
Ngay từ nguyên thuỷ xa xưa cho đến thời buổi công nghệ ngày nay, từ những ngọn lửa bập bùng sơ khai cho đến những lấp lánh đèn Led hiện đại, thì ánh sáng vẫn là thứ mà mọi người và mọi thời đều cần đến như là một phần không thể thiếu cho những sinh hoạt của cuộc sống.
Trong trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh chiếc đèn để diễn tả về việc lãnh nhận và rao truyền chân lý nơi người kitô hữu. “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16). Như vậy, người rao truyền Lời Chúa, Lời của Chân – Thiện – Mỹ phải như ánh đèn được đặt trên đế, để ánh sáng của Lời được lan toả cho hết thảy những ai đang ngồi trong bóng tối của thế gian.
Nếu sánh ví cuộc đời mỗi chúng ta tựa như chiếc đèn, thì liệu chiếc đèn cuộc đời chúng ta đang được đặt ở đâu giữa một thế giới mà các giá trị tốt xấu xem ra bị đảo lộn? Rất có thể chúng ta đang đậy chặt chiếc đèn cuộc đời mình trong một cái hũ của những thứ ích kỷ, chỉ biết vun vén cho cái tôi mà quên đi cái ta, để rồi sớm thôi ngọn đèn ấy chắc chắn nó sẽ tắt bởi chẳng còn kẽ hở cho oxy thiêng liêng là ân sủng của Thiên Chúa hiện diện. Hay cũng có thể, chúng ta đang đặt chiếc đèn cuộc đời mình dưới gầm giường, dưới những thứ đam mê trần tục và những ước muốn thấp hèn, để rồi chúng ta cứ mãi lẩn quẩn trong tội, và kết cục như một ngọn đèn mà ngọn lửa đức tin đang dần lụi tàn, thậm chí đã tắt ngấm vì bị bóp nghẹt từ những đam mê thế gian. Khi và chỉ khi chúng ta đặt chiếc đèn cuộc đời mình trên đế cao, trên những giá trị của Tin Mừng, thì ánh sáng tình yêu mới có thể lan toả đến mọi nơi và cho mọi người. Có lẽ, để trở nên như thế không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng chúng ta không đi một mình, chúng ta đi cùng nhau và nhất là có Chúa cùng đi trên con đường rao truyền Chân Lý cho mọi người giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin cho mỗi chúng con biết đặt cuộc đời mình trên những giá trị Tin Mừng, giá trị Nước Trời, để nhờ ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi, chúng con mới có ánh sáng và có thể lan toả ánh sáng cho những ai đang cần đến hơi ấm của niềm tin, tình yêu và hy vọng trong Chúa. Amen.