Lời Chúa: Mt 23, 13-22
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.” Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.” Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”
ĐẢO LỘN GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23,13).
Cuộc đời mỗi người là một hành trình đức tin được Chúa trao ban với biết bao ân huệ: sự sống, Lời Chúa, các Bí tích, cộng đoàn, cùng biết bao cơ hội để lớn lên trong tình yêu. Những ân huệ ấy không chỉ để chúng ta giữ riêng cho mình, mà còn để giúp người khác đến gần Chúa, để mọi người cùng bước vào Nước Trời. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một thực tế đau lòng: có những người được trao “chìa khóa Nước Trời” lại không dùng để mở, mà còn vô tình hay cố ý đóng chặt, làm cho người khác khó gặp được Thiên Chúa bởi vì lối sống giả hình.
Trong trích đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc khiển trách các kinh sư và người Pharisêu với lối sống giả hình, đảo lộn trật tự các giá trị thiêng liêng. Đáng lẽ, Đền Thờ và bàn thờ – dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa – phải là trung tâm, thì họ lại coi trọng vàng trong Đền Thờ và của lễ trên bàn thờ hơn chính Thiên Chúa. Là những bậc thầy trong dân, lẽ ra những việc họ làm phải đưa dân chúng đến gần Đấng Cứu Độ, nhưng không, họ lại công khai đối đầu với Người. Họ là những người được trao sứ mạng dẫn đường, đáng ra họ phải tiên phong mở đường cho dân bước vào Nước Trời, thì đây, chẳng những họ không bước vào, mà còn ngăn cản những người muốn vào. Thái độ của họ giống như một người được trao kho tàng quý giá, nhưng lại sử dụng sai mục đích. Không phải vì thiếu kiến thức hay thiếu cơ hội, mà vì đã để cái tôi, lợi ích và hình thức bên ngoài lấn át tình yêu Thiên Chúa bên trong. Họ không làm điều sai rõ ràng theo lề luật, nhưng lại làm một điều còn nguy hiểm hơn: để đức tin bị biến dạng và trở nên chướng ngại cho người khác.
Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta hôm nay. Có khi chúng ta vô tình “đảo lộn giá trị” khi coi trọng hình thức đạo đức hơn đời sống nội tâm; khi bám vào những tiêu chuẩn khắt khe, cứng ngắc đến mức làm người khác sờn lòng, nản chí; hoặc khi đặt lợi ích cá nhân lên trên thiện ích của cộng đoàn và phần rỗi của anh chị em. Bên cạnh đó, nỗi sợ mất uy tín, sợ thay đổi, hay sự lười biếng thiêng liêng cũng có thể khiến chúng ta trở thành người nắm giữ kho tàng khờ dại, chỉ chạy theo hình thức bề ngoài, những giá trị ngắn hạn mà quên trau dồi đời sống thiêng liêng, sự đảm bảo cho hạnh phúc vững bền. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy tự hỏi: những “ân huệ” và “chìa khóa” Chúa đã trao cho tôi là gì? Tôi đã dùng chúng để mở cửa Nước Trời cho tôi và cho người khác chưa? Tôi có đang đặt Thiên Chúa ở trung tâm mọi chọn lựa, hay để những giá trị phụ thuộc lấn át điều cốt yếu?
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con chìa khóa Nước Trời là đức tin, các bí tích và những cơ hội để phục vụ. Xin cho con đừng để cái tôi lợi ích hay sự lười biếng đóng khung những ân huệ Chúa trao, gây thiệt hại cho mình và trở nên cớ vấp phạm cho người khác. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để luôn nhận ra giá trị đích thực đời con là chính Chúa, và can đảm đánh đổi mọi sự để có được chính Ngài là hạnh phúc đời con, nhờ đó đời sống của con trở thành cầu nối dẫn mọi người đến với Chúa. Amen.