Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên – Ngày 26/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 23,13-22″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.”

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.”

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.”

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?”

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHÚA GIÊSU LÊN ÁN LỐI SỐNG GIẢ HÌNH

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù” (Mt 23,16).

Trong Tin Mừng theo thánh Mattheu, chúng ta đọc thấy nhiều lần Chúa Giêsu trách cứ lối sống giả hình của những người biệt phái và kinh sư (x. 23,3-7; 16,6; 15,2). Nơi trích đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu dùng ngôn từ rất nặng nề để trách cứ họ “khốn cho các ngươi” và đã có lần Chúa trách cứ những thành không sám hối khi nghe giảng (x.11,20-24). Những lời của Chúa Giêsu hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì lúc này?

Đoạn Tin Mừng này bốn lần Chúa Giêsu lặp lại cùng một điệp từ “khốn cho các ngươi”. Ba lần đầu nhắc đến đối tượng giả hình là người biệt phái và các luật sĩ (c.13-15). Đẩy mạnh đến lần thứ tư là những kẻ dẫn đường đui mù (c.16). Những lời trách cứ theo một cấp độ tăng dần, từ việc những người biệt phái và luật sĩ khóa cửa Nước Trời không cho người ta vào (c.13), tức là họ giải thích lề luật cách nặng nề khiến người ta phải khổ sở khi giữ lề luật (x.23,4); rồi việc họ đọc kinh lâu giờ để nuốt hết tài sản của các bà góa (c.14); từ việc họ đi khắp nơi để cho người ta vào đạo, rồi sau đó để họ phải xuống hỏa ngục (c.15); điều tệ hại hơn nữa họ dạy người ta thề với giá trị đảo ngược khi đề cao vàng bạc thì hơn Đền Thờ, lễ vật hơn bàn thờ (c.16-c.18), và việc thề thốt này chính Chúa Giêsu cũng đã lên án (x.5,34-37).

Như thế, lời trách cứ nặng nề của Chúa Giêsu cho thấy những tai hại của lối sống giả hình và hậu quả của nó kéo theo, là trở nên một con người với lối sống hai mặt, vừa để người khác khen ngợi mình vừa thỏa mãn ích lợi riêng. Hậu quả nghiêm trọng khi những người sống giả hình là những người dạy bảo dân chúng, nhưng như những kẻ đui mù để đưa người ta dần sa xuống hố (x.Lc 6,39).

Khi suy gẫm về những lời trách cứ của Chúa Giêsu với những người biệt phái và luật sĩ, chúng ta được mời gọi tự hỏi lại lối sống hiện tại của mình thế nào? Lời dạy của Chúa Giêsu khi các môn đệ tranh nhau chức vụ lớn trong Nước Trời, đó là hãy trở nên người phục vụ cho Nước Chúa, tôi tớ của anh em (x.Mt 20,26-27). Như chính Người đến “để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người”(Mt 20,28). Nơi bản thân, chúng ta cũng tự đấm ngực mình ăn năn thống hối vì đã bao lần chúng ta sống đức tin chỉ trên lý thuyết. Lối sống đạo của chúng ta chỉ giới hạn trong Nhà Thờ. Chúng ta có đi lễ, đọc kinh, thế nhưng khi ra khỏi Nhà Thờ, chúng ta chẳng còn gì cả. Chúng ta thiếu đời sống bác ái, ít quan tâm tới anh chị em nghèo khổ…Như thế, chúng ta chẳng dẫn đưa ai đến được với Chúa, mà trái lại làm cho người ta xa Chúa, xa Giáo Hội.

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã bao lần chúng con sống đạo giả hình, giữa lời chúng con nói với việc chúng con làm trái ngược nhau. Xin dạy chúng con sống chân thật, thống nhất đời sống giữa nói và làm. Xin dạy chúng con sống bác ái yêu thương, tôn trọng anh chị em để đời sống của chúng con trở thành chứng tá giữa lòng đời. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.