Lời Chúa: Mt 14, 13-21
Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
TIN TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG
“Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu tường thuật phép lạ hóa bánh nuôi dân chúng. Trong dịp này, Chúa Giêsu nhắc cho môn đệ về sự giới hạn của các ông và dạy các ông điều quan trọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng là tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa.
Lần ấy, dân chúng kéo đến với Chúa để nghe Người giảng. Khi chiều đến, các môn đệ nhận ra rằng đám đông cần được ăn uống mà nơi ấy lại là nơi hoang vắng. Sự khôn ngoan của các môn đệ thôi thúc các ông chọn giải pháp an toàn, xin Chúa giải tán đám đông để tự mỗi người sẽ lo tìm thức ăn cho mình. Bất ngờ thay, Chúa Giêsu lại trả lời các ông: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Đây là một lệnh truyền và cũng là một thử thách cho các ông bởi đám đông có khoảng 5000 người, không kể phụ nữ và trẻ con. Khi nói điều ấy, hẳn nhiên Chúa Giêsu biết mình đang nói gì và sắp làm gì. Các môn đệ có tấm lòng nhưng khả năng có giới hạn nên bất lực trước yêu cầu của Chúa Giêsu. Năm chiếc bánh và hai con cá là những gì các ông có, và Chúa Giêsu muốn dùng chính những gì ít ỏi, không đáng kể ấy mà thực hiện điều không thể thành có thể.
Chúa Giêsu giúp các môn đệ ý thức được sự giới hạn của các ông cũng như nhận biết quyền năng của Thiên Chúa thông qua phép lạ Người thực hiện. Quả thế, chính Chúa Giêsu làm phép lạ nhưng các ông đã được mời gọi cộng tác vào phép lạ bằng việc dâng cho Chúa năm chiếc bánh và hai con cá. Nhờ sẵn lòng đóng góp sức mình và tin tưởng vào Chúa Giêsu mà các ông đã trở thành cộng tác viên của phép lạ.
Ngày nay, có thể chúng ta cũng nhìn thấy nhu cầu của người khác và mong muốn sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Tuy nhiên, có khi, vì quá tính toán theo kiểu trần gian và còn thiếu lòng tin nơi Thiên Chúa, chúng ta dừng lại ở lòng thương xót và không dám hành động, vì cho rằng mình không đủ khả năng để thực hiện một việc bác ái hay một việc chung nào đó. Qua câu chuyện Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta không dừng lại ở sự ý thức về những yếu đuối và giới hạn của phận người nhưng biết tin tưởng và sẵn sàng trao phó cho Thiên Chúa tất cả những khả năng, của cải, thời gian tưởng chừng là ít ỏi, là không đáng kể, nhưng với quyền năng của Người, Thiên Chúa có thể thực hiện những phép lạ trong cuộc sống này.
Lạy Chúa, xin mở đôi mắt tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra nhu cầu của anh chị em. Hơn nữa, xin Chúa giúp chúng con can đảm đón nhận chính mình cùng với tất cả sự hèn yếu và thân phận bất toàn, còn nhiều giới hạn. Nhờ đó, chúng con biết tin tưởng vào Chúa, dám tận dụng hết những gì mình có để cộng tác với ơn Chúa, xây dựng thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Amen.