Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Năm C – Ngày 11/08/2025

Lời Chúa: Mt 17,22-27

Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

SỰ HY SINH – ĐẶC TÍNH CỦA MỘT TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người,
và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,22).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Người lần thứ hai. Ẩn sau bầu không khí trầm lắng ấy là ánh sáng của một tình yêu không bao giờ lịm tắt. Vì chưng, Chúa Giêsu luôn sống và hy sinh vì người khác, dù cho Người sẽ phải đối mặt với một án tử đầy rẫy sự bất công. Nói cách khác, phong cách sống ấy chính là bản chất của Người, là niềm vui, và là lương thực của Người. Dưới ánh sáng của Tin Mừng, tình yêu đích thực là tình yêu dám sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Hơn nữa, chỉ khi yêu với tình yêu ấy, ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự là như thế nào.

Cũng trong bài Tin Mừng hôm nay, khi ông Phêrô được một người thu thuế hỏi về việc nộp thuế của Thầy Giêsu chí thánh, ông Phêrô đã trả lời cách dứt khoát là Chúa Giêsu có nộp. Thế nhưng, khi về đến nhà, Chúa Giêsu đã cho Phêrô thấy một cái nhìn khác về việc nộp thuế. Quả thực, việc nộp tiền để xây dựng, bảo dưỡng, cùng thực hiện các nghi lễ là điều rất đáng được khích lệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc đóng góp thì chưa đủ, nhưng phải tiến thêm một bước sâu hơn khi xem đó là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn trao ban cho chúng ta tất cả những gì mà Người có, kể cả Con Một yêu dấu của Người chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vì Người yêu chúng ta. Về phần mình, con người cần mau mắn và cố gắng hết mình để đáp trả lại tình yêu ấy. Suy cho cùng, Chúa không cần con người ca tụng, nhưng việc được cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời con người ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chính họ .

Ngày nay, con người phải đối diện với một nền văn hóa quy hướng về cái tôi của bản thân. Nhiều người có quan niệm sai lệch về tình yêu đích thực. Do đó, việc sống hy sinh theo phong cách của Chúa Giêsu sẽ gặp nhiều thách đố, nhưng không phải là không thể. Mỗi Kitô hữu dù đang ở trong bậc sống nào cũng đều được mời gọi sống một tình yêu trọn vẹn và trung tín dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bởi lẽ, chỉ khi ta sống theo gương Chúa dám hy sinh vì người khác, ta mới trở nên những người con nghĩa thiết của Chúa và được hưởng hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ sự yếu đuối trong tâm hồn chúng con. Xin thanh luyện ánh nhìn và trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương và hy sinh trong đời sống ơn gọi của mình. Dù sống đời hôn nhân, thánh hiến hay độc thân, xin giúp chúng con luôn hướng lòng về Chúa, luôn can đảm hiến dâng cả cuộc đời mình làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng con từng ngày. Amen.

Comments are closed.